20 năm ấy biết bao tình

Qua 20 mùa hè tình nguyện, với 83 đội hình và 4.100 tình nguyện viên, đã có hàng chục công trình, hàng ngàn phần quà trị giá gần 6 tỉ đồng thông qua chương trình 'mùa hè xanh' được tuổi trẻ Quảng Trị trao gửi ở nhiều địa phương khác nhau. Màu áo xanh đó, có lúc có mặt trên những con đường mòn tận trên núi cao nhưng cũng có lúc lại thấp thoáng ở những trảng cát bỏng ở vùng biển bãi ngang. Nơi đâu cũng đọng lại dấu chân tình nguyện của các bạn trẻ vì cộng đồng.

 Các bạn trẻ Quảng Trị dấn thân trong phong trào tình nguyện hè

Các bạn trẻ Quảng Trị dấn thân trong phong trào tình nguyện hè

Những mùa hè xanh

Tôi nhớ mãi lời chia sẻ của nữ sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị cách đây mấy năm, khi lần đầu được tham gia chương trình mùa hè xanh ở tận xã A Vao, huyện Đakrông, nơi gần giáp với nước bạn Lào, rằng em rất bỡ ngỡ, không nghĩ cuộc sống của người dân nơi đây còn khốn khó đến thế. Để rồi, từ những bỡ ngỡ đó, nữ sinh này đi đến quyết tâm những năm sau sẽ tiếp tục xung phong đi làm tình nguyện, thậm chí cả khi đã ra trường, để được thấy mình có ích.

Đi tình nguyện hè có rất nhiều những câu chuyện vui mà tuổi trẻ của ai đó từng trải qua sẽ không quên. Ví như có rất nhiều bạn nữ lần đầu được tắm suối, lần đầu ngủ nhà sàn... đều có cảm giác trải nghiệm khó quên. Hay chuyện nhóm nam thanh niên tình nguyện dù tỏ vẻ “chuyên nghiệp” nhưng bị trai bản “hành” cho tả tơi trong những trận bóng chuyền, bóng đá giao lưu... Còn với tôi, cũng như nhiều thanh niên tình nguyện khác, sẽ không bao giờ quên “cú lừa” của Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh lúc bấy giờ là anh Phan Ngọc Khoa khi được anh rủ rê đi tình nguyện hè vào năm 2013 ở bản Xa Nin, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh rằng: “Đường lên Vĩnh Ô bây giờ đẹp như tranh vẽ”. Vậy nhưng trên thực tế, muốn đến được bản gần cuối cùng của xã khó khăn bậc nhất huyện Vĩnh Linh này, đoàn tình nguyện đã phải trầy trật từ đi xe ca đến cuốc bộ qua chừng...12 con suối, mất gần 2 giờ “hành quân”. “Đấy, cảnh vật như thế này ở thành thị làm sao có được, không đẹp sao. Cứ đi ắt sẽ đến”, lúc này thì anh Khoa mới nói rõ và động viên. Nhưng vất vả đó qua rất nhanh khi bắt tay vào các hoạt động tình nguyện tại Xa Lin. Để rồi, khi đoàn tình nguyện trở về, quãng đường như ngắn lại gấp bội lần vì ai cũng vui trong lòng, vì những gì đoàn tình nguyện đã để lại ở Xa Nin.

Đi bắt “ma bệnh” ở... Lào!

Nếu được lựa chọn một hoạt động tình nguyện hè nổi nhất của tuổi trẻ Quảng Trị, nhiều người hẳn không ngần ngại lựa chọn những chuyến bắt “ma bệnh” ở Lào. Bởi trong 20 năm có chiến dịch tình nguyện hè, Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh Quảng Trị tổ chức liên tục được 15 chuyến tình nguyện quốc tế. Qua đó, đã có 430 lượt cán bộ, y, bác sĩ và thanh niên tình nguyện Quảng Trị lặn lội sang tận những bản xa xôi nhất ở huyện Sê Pôn, Nòng, Nabuly, Atsaphangthong, Thapangthoong (tỉnh Savannakhet, Lào), chăm sóc y tế cho 47.000 người dân Lào; trao tặng nhu yếu phẩm, lương thực, đồ dùng học tập và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

Tôi đã từng tham gia cùng đoàn tình nguyện quốc tế này, nhưng vẫn nhớ nhất chuyến đi giữa cái nắng đổ lửa cuối tháng 5/2014 để vào huyện Atsaphangthong, cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 190 km. Bởi dẫu xác định, đi khám chữa bệnh tình nguyện ở Lào không hề thảnh thơi nhưng cũng không ai ngờ ngay từ sáng hôm sau, khi biết có đoàn bác sĩ Việt Nam sang, bà con, các em học sinh, thậm chí các nhà sư đã kéo đến đông nghịt, trước cả khi các thành viên của đoàn kịp ăn sáng.

Nhiệt tình có thừa, thuốc men có sẵn, thậm chí đến máy siêu âm cồng kềnh cũng được mang từ Việt Nam sang nên dẫu có chút “bất đồng ngôn ngữ” thì việc thăm khám vẫn diễn ra trôi chảy. Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, tổ trưởng tổ chuyên môn của đoàn thời điểm đó (nay là Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) bật mí rằng có 2 cách để vượt qua khoảng cách ngôn ngữ, hoặc là phải kiếm bằng được những người Lào vốn từng sang Việt Nam học tập để làm phiên dịch hoặc các y, bác sĩ phải tự học lỏm những hội thoại tiếng Lào đơn giản như “sáng một viên, chiều một viên” hoặc “uống trước khi ăn” để dặn dò bệnh nhân.

Đáp lại tấm chân tình của những y, bác sĩ trẻ Việt Nam, người dân địa phương, ngoài trao lại những nụ cười thay lời cảm ơn, thường “trả lễ” bằng việc mời các thành viên trong đoàn những sản vật địa phương và tham gia vào lễ buộc chỉ tay. Những sợi dây màu trắng đã được gia chủ buộc vào tay khách cùng bao lời chúc may mắn... Anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Quảng Trị cho biết hoạt động tình nguyện quốc tế ở nước bạn Lào đối với tuổi trẻ Quảng Trị đã trở thành hoạt động thường niên. “Đây là biểu hiện rõ nét cho tình bạn keo sơn của Quảng Trị và Savannakhet, Salavan nói chung và cho tuổi trẻ 3 địa phương nói riêng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động này trong thời gian tới để đạt được nhiều thành quả hơn nữa”, anh Vũ nhấn mạnh.

Nguyễn Phúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=143538