2 ngày 1 đêm: MUÔỊI và LAMOON hát quan họ ngọt lịm nhưng bị đồng đội 'báo hại'
Đến với tập 86 của '2 ngày 1 đêm', chặng hành trình tại Bắc Ninh của dàn cast và 3 khách mời tiếp tục diễn ra với muôn vàn thử thách vừa thú vị vừa dở khóc dở cười. Đây cũng là lúc đội ăn ngon - ngủ sướng sau khi giành chiến thắng ở các trò chơi cũng chính thức lộ diện.
Tập 86 của 2 ngày 1 đêm mang đến một nét văn hóa vô cùng đặc biệt của Bắc Ninh đó chính là hát quan họ. Dàn cast và 3 khách mời không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn quan họ Bắc Ninh chuyên nghiệp mà còn được trải nghiệm thông qua phần thi hát thú vị, có thưởng có phạt nếu như hát sai lời.
Là đội sở hữu một trong những vocal mạnh, nhất là những làn điệu dân gian, đội Trường Giang - LAMOON và HIEUTHUHAI là đội thi đầu tiên. Ngay từ câu hát đầu, LAMOON đã khiến dân tình trầm trồ không ít bởi giọng hát quan họ cực ngọt, cách luyến láy rất đậm chất riêng và phần lớn là khá đúng lời.

MUÔỊI và LAMOON hát quan họ ngọt lịm nhưng bị đồng đội “báo hại
Cứ ngỡ bắt đầu từ LAMOON đã mượt như thế thì khả năng bị bôi kem sẽ không nhiều, thế nhưng đến lượt 2 đồng đội là Trường Giang - HIEUTHUHAI thì lại sai lời khá nhiều. Đã thế còn bị đối thủ chọc ghẹo cản phá, liên tiếp “bắt bẻ” khiến cả đội liên tiếp bị bôi kem trắng mặt.
Thêm một đội cũng không khác số phận đó chính là đội của Kiều Minh Tuấn - MUÔỊI và Ngô Kiến Huy. Thể hiện ca khúc “Bèo dạt mây trôi”, Ngô Kiến Huy mở màn tương đối suôn sẻ khi không sai lời từ nào. Qua đến lượt MUÔỊI càng ấn tượng hơn giọng hát trong trẻo, tình cảm qua từng ca từ. Cả Ngô Kiến Huy và MUÔỊI đều xuất sắc vượt qua các câu hát chính xác để không bị bôi kem.
Tưởng là “đầu xuôi đuôi lọt”, qua đến thành viên cuối cùng là Kiều Minh Tuấn - người tự xưng là có “một bụng” quan họ Bắc Ninh thì ngay lập tức có chuyện. Chỉ mới bắt đầu vài từ ngắn là nam diễn viên đã có dấu hiệu sai lời. Ngay lập tức đối thủ liền chớp lấy cơ hội bôi kem khắp mặt cả 3 thành viên MUÔỊI - Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, xét về tổng thể, đây lại chính là đội hát ít sai nhất và được các ban giám khảo chấm là đội chiến thắng của phần thi hát Quan họ Bắc Ninh này.
Đến với buổi ăn tối, cả 3 đội cùng nhau chơi một trò chơi liên quan đến “tâm linh tương thông” giữa các thành viên trong cùng một đội. Các thành viên sẽ bình chọn kín món ăn mình muốn được thưởng thức, nếu trong một đội các thành viên chọn trùng nhau nhiều món thì sẽ được tính điểm. Trong khi 2 đội còn lại có 2 thành viên chọn giống nhau nên ghi được 2 điểm và được thưởng thức các món ăn ngon trên bàn thì đội Cris Phan - Dương Lâm - Ánh Sáng Aza phải rơi vào cảnh “ăn khổ” chỉ vì 3 thành viên mỗi người chọn một món khác nhau.

Đến với buổi ăn tối, cả 3 đội cùng nhau chơi một trò chơi liên quan đến “tâm linh tương thông” giữa các thành viên trong cùng một đội
Để “cải thiện” bữa ăn tối được ngon hơn, chương trình đề xuất thêm một trò chơi phụ nho nhỏ đội ăn khổ đấu với 1 thành viên trong 2 đội thắng để có được suất ăn ngon. Ánh Sáng Aza là thành viên được cử ra chơi trò chơi dùng bàn tan cao su co giãn bắt trúng hình dán Gien-Nỳ đặt trên bàn sẽ chiến thắng. Đối thủ của Ánh Sáng không ai khác chính là Kiều Minh Tuấn.
Hai bên quyết tâm hơn thua đến cùng, Ánh Sáng thì hết mình để giành được miếng ăn cho 2 đàn anh cùng đội. Còn Kiều Minh Tuấn phải chơi thắng để bảo vệ thức ăn của mình. Trong lúc đối thủ có chút “lơ là” vì lo tiểu phẩm với đồng đội, bằng sự khéo léo và nhanh nhạy của mình, bàn tay cao su co giãn của Ánh Sáng đã rơi trúng hình dán Gien-Nỳ trên bàn trước. Điều này đồng nghĩa với việc Ánh Sáng đã giành được chiến thắng trước Kiều Minh Tuấn giúp cả đội được “cải thiện” bữa ăn tối thật ngon lành.
Ở trận đấu đầu tiên, Dương Lâm một lần nữa quyết tâm đối đầu với HIEUTHUHAI. Cứ ngỡ với thể lực được mệnh danh là “thuồng luồng nước”, Dương Lâm sẽ khiến HIEUTHUHAI thua. Thế nhưng, dường như Dương Lâm đã tập trung vào mục tiêu làm cho HIEUTHUHAI xấu hơn mình nên là em út đã dùng sức mạnh hơn, tấn công nhiệt tình. Điều đó dẫn đến kết quả trận đầu tiên chiến thắng thuộc về HIEUTHUHAI - Trường Giang - LAMOON.

HIEUTHUHAI bắt đầu vào trận đấu tiếp theo với đối thủ đáng gờm không kém đó chính là Ngô Kiến Huy. Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, cả Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI đều tập trung cho trận đấu của mình, liên tiếp “tung chiêu” để bôi được lên mặt đối thủ.
Sau một hồi giao tranh quyết liệt, em út cũng có phần đuối sức từ trận đấu trước với Dương Lâm nên mặt của HIEUTHUHAI bị bôi đen nhiều hơn. Dù bất phân thắng bại nhưng đội của Ngô Kiến Huy có phần nhỉnh hơn một chút nên đội giành được suất ngủ sướng chính thức gọi tên Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn và MUÔỊI.














