2 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Họ vốn là những lao động bình dân, có việc làm chăm lo đời sống bản thân và gia đình hàng ngày. Thế nhưng, đến khi đối mặt với những căn bệnh nặng, nan y kéo dài, các gia đình vừa mất đi nguồn lao động, vừa tốn kém chi phí điều trị. Trong cảnh túng quẫn, họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái.

Ngày trước, vợ chồng ông Đặng Hữu Lợi (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Chi (64 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) luôn chăm chỉ với công việc làm thuê để nuôi 3 người con trưởng thành. Các con lần lượt có gia đình riêng nhưng đời sống rất khó khăn nên không thể phụ giúp cha mẹ. Lúc còn chút sức lực, ông bà chọn nghề bán vé số dạo. Chưa bán được bao lâu, ông Lợi ngã bệnh.

“Hơn 10 năm trước, ông nhà tôi đang chạy xe đạp đi bán vé số thì bị tai biến làm ông té ngã. Được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó phải chịu di chứng liệt cả người. Mới đây, căn bệnh trở nặng hơn, phải nằm viện hơn nửa tháng nay” - bà Chi chia sẻ.

Ông Lợi

“Nhiều năm nay, ông Lợi đau bệnh nằm một chỗ, địa phương đã xét hưởng bảo trợ xã hội. Thế nhưng, với căn bệnh ngày càng nặng, bà Chi có khi không đi bán vé số được vì phải chăm sóc chồng những ngày đi viện, hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ tiền trang trải sinh hoạt, chi phí phát sinh. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng giúp đỡ để bà Chi có điều kiện chăm lo sức khỏe cho chồng tốt hơn” - ông Nguyễn Văn Vũ (công chức văn hóa - xã hội xã Định Thành) cho biết.

Về ấp Bình Phú (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), hình ảnh người chồng lớn tuổi chăm sóc vợ bị tai biến lần 3, làm chúng tôi xót xa. Ngày còn trẻ, vợ chồng ông Thiều Văn Lê (60 tuổi) và bà Phạm Thị Nga (63 tuổi) chăm chỉ lao động, tất bật với công việc làm thuê, hái xoài, làm cỏ, phụ hồ… để chăm lo 3 người con khôn lớn. Hơn 10 năm nay, do công việc ở thôn quê càng ít, nên ông Lê lên tỉnh Bình Dương tìm làm công việc phụ hồ. Tiền kiếm được mỗi ngày, ông chi xài tiết kiệm để gửi về quê chăm lo vợ bị tai biến.

Ông Lê chia sẻ: “Lúc trước, bà ấy chỉ bị tai biến nhẹ, rồi đến lần 2 vẫn đi đứng được, tôi nhờ mấy đứa cháu ở cạnh nhà chăm sóc. Tôi tự nhủ, bản thân cố gắng làm thêm một thời gian, dành dụm tiền sẽ trở về quê chăm sóc vợ tốt hơn. Vậy mà, ngày tôi đang đi làm thì hay tin vợ lên cơn tai biến. Tôi nhanh chóng trở về quê, với số tiền ít ỏi, hổm nay đã không còn”.

Bà Nga

Đôi mắt ông Lê thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng, người thì đờ đẫn vì ban ngày cũng không được ngủ. “Vợ tôi chưa biết mắc thêm bệnh gì mà người nhức mỏi, đau đớn suốt, không thể ngủ yên, tôi thức suốt để chăm sóc, đỡ đần cho bà ấy. Tôi không thể làm gì kiếm ra tiền, trong khi còn phải trông giữ 2 đứa cháu cho các con đang đi làm ở tỉnh Bình Dương. Những ngày này rất khó kiếm việc làm, tôi không biết các con và bản thân mình có thể trụ được bao lâu” - ông Lê trải lòng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Lê và bà Nga rất đáng thương. Cả gia đình rất chí thú lao động, nhưng nhiều năm nay cuộc sống vẫn rất bấp bênh. Nay bà Nga đau bệnh nặng, ông Lê phải trở về quê nhà chăm sóc vợ. Vừa mất việc làm, vừa tốn kém nhiều khoản sinh hoạt, viện phí nên gia đình ông bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay giúp đỡ để gia đình họ vơi bớt khó khăn”.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/2-hoan-canh-kho-khan-can-giup-do-a380177.html