17 tai nạn tiệc tùng của mấy cô nàng điệu quá đà

Dù có lên kế hoạch tổ chức kỹ càng thì đôi khi, chúng ta vẫn bị rơi vào những sự cố ngoài ý muốn như thế này đây.

Theo văn hóa của người Latin, Quinceanẽra là buổi lễ quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mọi thiếu nữ. Khi đến ngưỡng tuổi 15, các cô gái lại nô nức sắm sửa váy áo, lên kế hoạch tổ chức lễ trưởng thành hoành tráng. Ai cũng mơ ước được khoác lên mình bộ váy dạ hội bồng bềnh và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Dù tính toán kĩ đến đâu thì đôi khi họ vẫn phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Nếu vô tình rơi vào hoàn cảnh giống 17 cô nàng dưới đây, bạn hãy cố bình tĩnh, tự tin và đừng cay cú nhé.

1. Một phút trượt chân, sự xấu hổ đã tăng lên mấy phân rồi.

2. Vẹo cổ, dập mông, lưng không còn nguyên vẹn. OK đen quen rồi, đỏ tôi không chịu được.

3. Không phải mình đang ngã đâu, mình đang cố nhảy điệu "thiên nga giãy chết" thôi.

4. Nếu nghĩ mấy sợi dây trang trí có thể cứu được mình thì bạn lại non và xanh quá rồi.

5. Tôi chơi với bạn hết lòng, bạn chơi tôi hết hồn.

6. Xin thề mấy ông hề là nhân vật phá game nhất quả đất.

7. Đèn cũng chỉ là để trang trí thôi chị gái, bấu víu vào nó thì ích gì đâu.

8. Cả đám đàn ông mà lại để công chúa phải ngã thế à?

9. Chưa kịp kiêu sa thì đã va vào giá treo quần áo.

10. Bàng hoàng giây phút biết mình đã lộ "hàng".

11. Niềm vui chưa kịp đến tay đã vội bay đi mất rồi.

12. Tay thì sái, mông thì dập, chắc thần xui xẻo đã kịp nhập vào tôi rồi.

13. Xoay một cái thật nhanh, ngã một cú thật đau nào.

14. Mặc váy bồng thì phải nhìn tử tế trước khi ngồi vào ghế chứ bạn êi?

15. Tuổi mới chả mong gì, chỉ mong hết vụng.

16. Một cú sấp mặt báo hiệu tuổi xuân sẽ vui lắm cho mà xem.

17. Cố quá thành quá lố đấy, bảo ngồi im nhất quyết không chịu cơ.

(Nguồn: Tổng Hợp)

Theo Ngọc Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/17-tai-nan-tiec-tung-cua-may-co-nang-dieu-qua-da-20161013154016485.chn