12 thành viên đội bóng Lợn Rừng quay trở lại trường học

Ngày 8-8, truyền thông địa phương đưa tin, 12 thành viên đội bóng thiếu niên Thái-lan mang tên Lợn Rừng bắt đầu quay trở lại trường học. Toàn bộ thành viên đội bóng Lợn Rừng cùng huấn luyện viên đã được giải cứu sau khi mắc kẹt 18 ngày trong hang Tham Luang vào tháng trước, trong một chiến dịch giải cứu thu hút quan tâm của truyền thông thế giới.

Các thành viên đội bóng Lợn Rừng tại buổi lễ cầu may mắn. Ảnh: Bangkok Post.

Một buổi lễ truyền thống cầu may mắn đã được tổ chức vào ngày thứ hai, tại một ngôi trường cấp 2 thuộc tỉnh Chiang Rai, nơi mà các cậu bé này theo học. Buổi lễ được chủ trì bởi ông Somboon Sirivej, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai.

Tại buổi lễ, các cậu bé thành viên đội bóng Lợn Rừng đã được trao đồng phục mới, cùng với các dụng cụ học tập. Phó Tỉnh trưởng Somboon Sirivej đã đeo lên cổ tay các cậu bé những vòng chỉ màu trắng, như một cách thể hiện sự động viên về mặt tinh thần. Một đại diện của câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich (Đức) cũng đã trao tặng các cậu bé những chiếc áo đấu màu đỏ của CLB này.

12 thành viên đội bóng Lợn Rừng nhận quà tặng là áo đấu từ đại diện CLB bóng đá Bayern Munich (Đức). Ảnh: The Nation.

Một quan chức Bộ Giáo dục Thái-lan cho biết, chính quyền nước này rất quan tâm về chuyện học hành của các cậu bé thành viên đội Lợn Rừng. Chính vì vậy, nhà trường nơi các cậu bé theo học sẽ bố trí những lớp học bù cho các thành viên đội bóng.

Tuy nhiên, Hiệu trưởng ngôi trường mà các cậu bé theo học, ông Kanet Pongsuwan cho biết tất cả các thành viên đội bóng Lợn Rừng sẽ được đối xử như bất kỳ học sinh khác của trường.

12 thành viên đội bóng Lợn Rừng gồm các cậu bé tuổi từ 11 đến 16, cùng với huấn luyện viên Ekapol Chanthawong 25 tuổi đã “mất tích” sau khi đi thám hiểm hang động từ ngày 23-6 tại tỉnh Chiang Rai. Tất cả 13 người sau đó đã bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại khu vực Mae Sai (tỉnh Chiang Rai) do mưa lớn làm nước dâng ngập hang và cắt đứt lối ra chính.

Ngày 27-6, chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đội bóng Lợn Rừng trở thành chiến dịch mang quy mô quốc tế, sau khi Chính phủ Thái-lan kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Ngày 2-7, sau chín ngày kể từ khi mất tích, đội bóng Lợn Rừng đã được tìm thấy bởi các thợ lặn người Anh.

Ngày 8-7, chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng chính thức được triển khai với sự tham gia góp sức của nhiều lực lượng quốc tế.

Ngày 10-7, sau nhiều nỗ lực, tất cả 12 thành viên đội bóng Lợn Rừng cùng HLV đã được giải cứu thành công.

Trong quá trình giải cứu đội bóng Lợn Rừng, Saman Gunan, một thành viên đội đặc nhiệm SEALs của Hải quân Thái-lan đã hy sinh ở tuổi 38. Saman Gunan đã trút hơi thở cuối cùng sau khi bị mất hoàn toàn nhận thức vì thiếu dưỡng khí trong quá trình lắp đặt hệ thống trữ khí dự phòng trên cung đường dẫn tới nơi đội bóng Lợn Rừng bị mắc kẹt sâu trong hang Tham Luang.

Một bảo tàng đang được xây dựng nhằm tưởng nhớ chiến dịch giải cứu này, và một bức tượng của Saman Gunan sẽ được đặt ngay phía trước sảnh chính của bảo tàng. Một bức tranh dài 13m phác họa lại những người tham gia chiến dịch giải cứu, bao gồm cả hai thợ lặn người Anh cũng sẽ được trưng bày tại bảo tàng.

Chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng được biết đến như là một “nhiệm vụ bất khả thi”, đã thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Chiến dịch giải cứu thành công đã gây xúc động cho nhiều người trên thế giới.

Câu chuyện về đội bóng Lợn Rừng đã truyền cảm hứng cho nhiều hãng phim, trong số đó có cả những tên tuổi từ Hollywood.

* Đội bóng Lợn Rừng kể về điều kỳ diệu trong hang Tham Luang

* Chiến dịch giải cứu đội bóng Thái-lan: Hợp sức tạo nên phép màu

* [CẬP NHẬT] Toàn bộ 13 thành viên đội bóng Lợn Rừng đã được cứu ra khỏi hang

* Bốn em nhỏ đầu tiên của đội bóng được nhìn thấy bố mẹ

* [CẬP NHẬT] Tiếp tục giải cứu đội bóng Thái-lan: Thêm bốn cầu thủ được ra khỏi hang

QUỐC DŨNGTheo: Xinhua

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37256402-12-thanh-vien-doi-bong-lon-rung-quay-tro-lai-truong-hoc.html