Yêu thương như chưa từng như thế!

Riêng một góc nhìn là một tập thơ có hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân hoàn thành tập thơ trong thời gian dưỡng bệnh sau khi bị đột quỵ. Nỗi đau thể xác, tinh thần và nỗi đau của đất nước khi dịch bệnh hoành hành đã đúc kết trong những câu thơ để thấy rằng, dù có đau thương, chúng ta vẫn “yêu thương như chưa từng như thế”!

Tập thơ Riêng một góc nhìn. Ảnh: HDN

Cuối tháng 3 vừa rồi, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân có một chuyến ra Hà Nội tham gia chương trình Quán thanh xuân của VTV rồi lên thẳng vùng núi cao Hà Giang để được thăm Cột cờ Lũng Cú như mong ước. Nhưng rồi anh bị tai biến khi đang trên đường trở về Hà Nội. Sau khi nằm viện, anh đã viết ngay phóng sự 10 ngày rung chuyển Bạch Mai và những bài thơ trên giường bệnh.

Ba tháng về lại Sài Gòn điều trị, cây bút lừng lẫy một thời Huỳnh Dũng Nhân đã chứng tỏ rằng, mình là một bệnh nhân đột quỵ nhưng không gục quỵ (lời của “cây bút” Peter Pho). Bằng chứng là, vừa dưỡng bệnh, anh vừa làm việc không ngơi nghỉ. Cuộc sống sau khi bị tai biến thật khác cùng với việc dịch bệnh COVID hoành hành tại nhiều tỉnh thành trong nước, nhất là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khiến một nhà báo luôn trăn trở với thời cuộc như anh không thể ngồi yên. Tập thơ Riêng một góc nhìn đã ra đời như vậy.

Riêng một góc nhìn là góc nhìn của một nhà báo - nhà văn đã từng đi khắp những con đường, biên giới hải đảo, núi sông của đất nước giờ phải “ngồi im”, nhìn thế sự “quay cuồng chóng mặt” mà chỉ có thể “Tự giải cứu/Bằng cách viết/Trong tim”. Anh đã chia sẻ rằng: “Có thể cách ly chống dịch nhưng không thể cách ly cây bút. Trước các vấn đề lớn của xã hội và các câu chuyện có tính chất riêng chung của cuộc sống, người cầm bút không thể thờ ơ đứng bên lề”.

Đó không chỉ là tinh thần nghề nghiệp mà còn là nghị lực sống, là tình yêu thiết tha với cuộc sống, là niềm thương cảm với những phận người, với xã hội. Chính vì thế, trong tập thơ dày 112 trang này, bạn đọc có thể đọc những dòng rất đau đời, những dòng yêu thương tặng người thân và những dòng thơ phảng phất tính báo chí, thời cuộc về những câu chuyện cuộc sống xung quanh. Có những bài thơ là dành mọi tình yêu thương cho người mẹ, là những lời tự vấn, trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống, về niềm thiết tha yêu cuộc đời và là một cách nạp năng lượng tích cực chống trầm cảm trong những ngày cả nước thắc thỏm do đại dịch COVID.

Sau khi đọc những dòng thơ và biết được bản thảo tập thơ cũng do chính tay tác giả thực hiện trong suốt thời gian dưỡng bệnh mới thấm thía lời anh đã từng tâm sự: “Đã trót mang cái nghiệp cái nghề làm báo làm văn, tôi không viết, không làm gì hết, thì còn gì là tôi nữa…”. “Có những lúc và vô vàn những lúc/ Tôi là ai, luôn tự vấn, cõi trần/ Và duy nhất câu trả lời duy nhất/ Tôi là tôi - phu chữ Huỳnh Dũng Nhân”.

Có thể cách ly xã hội do COVID nhưng không điều gì có thể cách ly nhà báo Huỳnh Dũng Nhân với cây bút. Nghị lực sống, năng lượng tích cực của anh có thể là nguồn cảm hứng, là lời động viên cho chúng ta vượt qua những ngày âu lo này.

Tập thơ Riêng một góc nhìn là tập thơ thứ ba và là tập sách thứ sáu của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trong vòng 6 năm trở lại đây. Ngoài ra, anh còn có hơn 30 đầu sách đã được xuất bản. Tập thơ này do chính tác giả biên tập, làm bản thảo, nữ họa sĩ Võ Anh Thơ thiết kế bìa và NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành, có mặt trên các kệ sách vào cuối tháng 7/2021.

HẠ LONG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/261654/yeu-thuong-nhu-chua-tung-nhu-the.html