Xuân ấm vùng biên

Mỗi năm Tết đến, Xuân về, giữa thời tiết lạnh buốt của mùa đông nơi Tây Bắc, đâu đó len lỏi những tia lửa ấm bởi tình yêu thương giữa người với người. Bản Pá Vai (xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), vùng giáp biên của nước ta cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết nhờ Chương trình tình nguyện mùa đông - 'Xuân Biên cương - Xuân tình nguyện năm 2024'.

Những tình nguyện viên Xuân ấm áp vùng biên.

Khó khăn và thiếu thốn đủ điều

Bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp là một trong 04 bản giáp biên đặc biệt khó khăn của xã từ bản về trung tâm xã khoảng 25km. Địa hình chủ yếu là đồi núi vô cùng hiểm trở, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá, đường rừng lầy lội và khó đi. Người dân sinh sống chủ yếu là dân tộc Mông, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp, trong đó khoảng 60% dân số ở độ tuổi 15 trở lên mù chữ (chủ yếu là phụ nữ), tập quán canh tác lạc hậu, nặng tính tự cấp, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, trên 90% gia đình thuộc hộ nghèo.

Nhiều hộ gia đình không đủ ăn, không đủ mặc. Đặc biệt vào mùa đông với cái rét chỉ vỏn vẹn 6-10 độ, “khó khăn chồng chất khó khăn”. Những em nhỏ hàng ngày tới trường với chiếc áo mỏng, sờn rách, ngồi run rẩy với đôi chân trần, thậm chí nhiều em đã bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thời tiết lạnh giá và đường sá đi lại bất tiện.

Thắp lên ngọn lửa hy vọng

Với truyền thống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thấu hiểu những trăn trở của bà con nhân dân vùng biên giới của tổ quốc, Đồn Biên Phòng Nậm Lạnh phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Mường Và, Đội thiện nguyện “Bình An” tổ chức chương trình “Xuân Biên Cương” tại bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp theo Kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 - Xuân tình nguyện năm 2024.

Chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban dân vận huyện ủy Sốp Cộp, sự phối hợp của UBND xã Mường Và, đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành, ĐVTN, BQL bản Pá Vai mang đến cho người dân nơi đây hơi ấm giữa trời đông buốt giá.

Địa hình hiểm trở, kèm theo đó là thời tiết khắc nghiệt, thế nhưng Tổ công tác Đồn Biên phòng Nậm Lạnh và Đội Thiện nguyện Bình An vẫn miệt mài mang “lửa” đến bản làng người Mông nơi đây. Vượt qua 25km đường rừng, mất gần hai tiếng đồng hồ để thay mặt các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước trao tận tay người đồng bào những món quà thiếtyếu. Có lẽ, người dân nơi đây cũng thấu hiểu phần nào tình cảm của người miền xuôi dành cho mình. Họ đã rất mong chờ, háo hức khi nghe tin được nhận nhiều món quà bất ngờ mà lâu nay hằng ao ước có được.

Chương trình đã trao tặng những món quà thiết thực đến bà con nơi đây, gồm 50 suất quà cho 50 hộ dân, 60 suất quà cho các cháu học sinh mầm non và tiểu học tại điểm trường Pá Vai (mỗi suất quà gồm: áo ấm, cặp sách, sách, vở, bút, dép, tất, kẹo bánh…), 01 suất quà cho các thầy cô (gồm: 01 nồi cơm điện, 01 bếp từ) với tổng trị giá tại chương trình hơn 65 triệu đồng; tổ chức đổ sân bê tông làm khu vui chơi cho thiếu nhi, tặng thiết bị đồ chơi tại sân điểm trường Mầm non Pá Vai, tổ chức hoạt động giã bánh dày, phiên chợ 0 đồng, cắt tóc miễn phí tại Tổ “Tay kéo biên phòng”,... Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia sôi nổi và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ. Ai nấy trên môi đều nở một nụ cười vui sướng, dự đoán sẽ có một mùa xuân đủ đẩy, không lo đói, không lo rét nữa.

Là người làm công tác Dân vận, ông Vàng Bả Sòng, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nói cho biết: Bản Pá Vai là bản chỉ có 50 hộ dân sinh sống và đều thuần Mông, cuộc sống của các hộ dân ở đây còn khó khăn và lạc hậu, việc dân vận cũng gặp những trở ngại nhất định. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, chung tay của chính quyền địa phương,lực lượng vũ trang trên địa bàn nên chương trình được bà con hưởng ứng sôi nổi. Chúng tôi luôn hy vọng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ luôn hướng về vùng biên giới nơi đây để xua đi phần nào khó khăn, thiếu thốn vùng giáp biên của tổ quốc.

Để chuẩn bị cho chương trình lần này, chàng Trung úy trẻ Lò Văn Văn, Đội Trưởng Vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã triển khai kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho đặc biệt các bản ở giáp biên, trong đó có bản Pá Vai nhằm hỗ trợ cho người dân các nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người dân yên tâm đón tết. Đồn Biên phòng Nậm Lạnh mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục là địa chỉ kết nối tình cảm để tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biên giới.

Chị Nguyễn Thị Phương, Trưởng đoàn Đội Thiện nguyện Bình An, là người có kinh nghiệm đi tình nguyện nhiều nơi, chị dành tình cảm đặc biệt cho người dân vùng cao, chị bùi ngùi tâm sự: Ban đầu đội đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đội nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của đại đa số. Chúng tôi đã liên hệ với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh để xem người dân ở đây cần những nhu yếu phẩm gì, sau đó kêu gọi và chuẩn bị thật chu đáo trước khoảng 1 tháng. Năm nay, nhìn chung kinh tế khó khăn, nhưng rất may mắn, chúng tôi đã nhận được sự đồng cảm, chung tay của đồng bào miền xuôi nên việc chuẩn bị cho chương trình khá thuận lợi.

Ngày Tết, ai cũng mong muốn được tụ họp trong sự đủ đầy. Có lẽ, bà con bản Pá Vai trước mắt đã vơi đi phần nào nôĩlo thiếu thốn để đón một năm mới với nhiều sự khởi đầu thuận lợi. Chương trình thành công chính là nhờ sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho hộ dân nghèo có cái tết Nguyên đán sắp tới đầm ấm hơn, đầy đủ hơn, các em học sinh có đủ điều kiện tới trường vào mùa đông giá rét,..Đồng thời, tạo không khí đoàn kết, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thu Hà

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/xuan-am-vung-bien-a22616.html