Xin tiền mua nước ngọt không được, chồng nổ súng bắn vợ tử vong

Đi nhậu về, Tới xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc nóng giận, người đàn ông này dùng súng tự chế bắn vợ tử vong.

Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Lương Văn Tới (SN 1962) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân của Tới chính là người vợ đầu gối tay ấp.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/8/2022, Lương Văn Tới đi uống rượu về. Trên đường về, Tới gọi điện cho vợ là bà K.T.H. (SN 1962) nhưng bà này không nghe máy. Về đến nhà, thấy vợ nằm trong buồng ngủ, Tới hỏi vì sao không nghe máy rồi hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Lương Văn Tới trong phiên xét xử

Khi thấy vợ bỏ ra ngoài, Tới cầm súng tự chế dí vào bụng, với mục đích dọa vợ. Người con nằm trong phòng ngủ nghe tiếng bố mẹ cãi nhau chạy ra can ngăn, lấy súng cất đi.

Một lúc sau, Tới vào lại nhà. Lúc này, người vợ đang ở dưới bếp, Tới xuống xin tiền vợ đi mua nước ngọt để giải rượu nhưng vợ không cho. Hai người lại xảy ra cãi vã, Tới đã dùng súng bắn vợ.

Nghe tiếng súng, người con chạy ra thì thấy mẹ đã nằm gục dưới sàn nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong. Gây án xong Lương Văn Tới bỏ trốn.

Ngày 22/8/2022, Tới đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, người em của nạn nhân yêu cầu Tới phải cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 300.000đồng. Người này đề nghị HĐXX xử mức án nghiêm cho bị cáo. Sau khi gây án, Tới đưa cho con 20 triệu đồng để lo ma chay cho vợ trước khi đi đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xin-tien-mua-nuoc-ngot-khong-duoc-chong-no-sung-ban-vo-tu-vong-post533401.antd