Xem bô lão ở Hải Phòng 'thề không tham nhũng'
Trong Lễ hội Minh Thề được tổ chức tại Đền - Chùa Hòa Liễu (Kiến Thụy, Hải Phòng) sáng 2/3 (14 Tháng Giêng), các bô lão, chức sắc trong làng Hòa Liễu thực hiện các nghi lễ 'vạch trời, chỉ đất', cắt tiết kim kê hòa với rượu uống và thề 'không tham nhũng'.

Sáng 2/3 (14 Tháng Giêng), UBND xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) tổ chức Lễ hội Minh Thề - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền - Chùa Hòa Liễu.

Tại buổi lễ, trưởng thôn Hòa Liễu, xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) làm chủ lễ thực hiện nghi thức "vạch trời - chỉ đất", dùng dao bầu được chuyển từ đài thề xuống rồi vạch vòng tròn lớn giữa sân và cắm dao ở vị trí chính giữa.
Chủ tế cũng chuyển hịch văn Minh Thề từ trên đài thề xuống cho tư văn bố cáo bà con, dân làng.

Tư văn đọc lớn Hịch văn Minh Thề, có đoạn: "Nếu ai lấy của công làm việc công được thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công về làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử... làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt. Y như lời thề". Sau mỗi lời thề, các bô lão, chức sắc trong thôn đồng thanh và giơ tay "xin thề".
Ngay sau lời Hịch văn Minh Thề, kim kê (gà trống lông vàng) được dân làng chuẩn bị, rước ra trước đài tế. Chủ tế cắt tiết kim kê hòa chung với rượu.

Chủ tế là người đầu tiên uống rượu kim kê trước sự chứng kiến của quan khách, người dân.
Lần lượt các bô lão, chức sắc trong làng cùng nhau uống cạn bát rượu kim kê để thể hiện sự đoàn kết, thống nhất là giữ trọn lời thề. Khác với nhiều năm trước, Lễ hội Minh Thề năm nay có sự tham dự, chứng kiến của lãnh đạo HĐND thành phố, lãnh đạo UBND xã Kiến Thụy.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xem-bo-lao-o-hai-phong-the-khong-tham-nhung-post1824208.tpo












