Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
Những ngày này, thành phố Lai Châu đang rộn ràng chào đón mùa xuân mới. Thành phố như đang khoác trên mình chiếc áo mới bởi sắc màu lung linh của những ánh đèn, phố phường rợp cờ đỏ sao vàng và những nụ hoa muôn màu đang đua nhau khoe sắc…
Kề tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ai cũng bận rộn sắm sửa, trang trí nhà cửa sao cho thật đẹp và ấm cúng vào những ngày tết. Chơi hoa, cây cảnh đã trở thành thú vui không thể thiếu của nhiều gia đình trong những ngày tết. Với người dân thành phố Lai Châu ngoài cành đào, cây quất là biểu tượng đặc trưng của tết cổ truyền Việt Nam thì Nhân dân còn sắm thêm các chậu địa lan. Dọc các trục đường Nguyễn Văn Linh, Vừ A Dính hay Đại lộ Lê Lợi... rất nhiều người dân mang địa lan hay cành đào xuống phố để bán. Trên khắp các tuyến đường không khí vui nhộn luôn tràn ngập các cung đường. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông, một phần là tìm mua cho mình cây hoa, chậu cây cảnh ưng ý, còn một phần là đi xem hoa, chụp ảnh và hưởng ứng không khí tết.
Anh Nguyễn Văn Diện - Tổ dân phố số 1, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) chia sẻ: Năm nào cũng vậy tôi đi mua cành đào, cây quất từ rất sớm. Vừa có thể sắm cho mình những cây ưng ý, đẹp nhất vừa chơi được thời gian dài. Ai vào nhà chơi cũng tấm tắc khen đẹp, cảm giác xuân luôn tràn ngập trong ngôi nhà của mình.
Muốn hòa vào không khí vui xuân đón tết có lẽ vào các khu trung tâm mua sắm hay các chợ dân sinh sẽ được cảm nhận rõ hơn. Chúng tôi có mặt tại chợ tạm phường Đoàn Kết - đây được xem là một trong những chợ trung tâm của thành phố, ngày thường đã thu hút nhiều người đến mua bán. Nay vào những ngày giáp tết, chợ trở nên đông nghịt, lượng lớn người đổ về mua sắm làm kẹt xe trên các tuyến đường. Hàng hóa tiêu thụ rất nhanh, một số mặt hàng tăng giá từ 10-30% so với ngày thường. Từ hoa quả, thịt cá, rau dưa đến vật dụng trong gia đình được bày bán, phong phú các mặt hàng.
Chị Giàng Thị Chính - Tiểu thương bán thịt lợn tại chợ tạm phường Đoàn Kết cho hay: Năm nào cũng gần đến tết sức mua tăng đột biến. Người mua thịt về làm giò chả, người làm thịt sấy… bình thường tôi thịt 1 con lợn bán không hết nhưng những ngày giáp tết phải 2 con. Năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều người dân ở lại ăn tết nên hàng bán cũng tăng lên.

Người dân chọn mua cây cảnh về chơi tết.
Vào xuân các tuyến đường ở thành phố Lai Châu rực rỡ cờ hoa, pa-nô… được trang trí thêm sinh động và đẹp mắt, góp phần tô điểm cho bộ mặt thành phố khi tết đến, xuân về. Điểm khác với các năm trước, đó là năm nay cột treo cờ Tổ quốc được người dân đặt ngoài vỉa hè, tạo thành những hàng dài thẳng tắp. Dạo quanh các tuyến đường thành phố hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới” hay “mừng Đảng mừng xuân” làm cho lòng người rạo rực, hứng khởi đón tết đến xuân sang. Với thành phố trẻ Lai Châu ngày thường đã kiêu sa, diễm lệ, đẹp như bông hoa giữa núi rừng nay được “tô son, điểm phấn” làm cho thành phố trở nên lộng lẫy hơn.
Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống thành phố rực rỡ sắc màu. Từ trục đường chính đến các ngõ, ngách đều được người dân trang trí đèn nháy, đèn led. Chị Bùi Thị Thu Huyền sống tại ngõ 172, đường Lê Duẩn (tổ dân phố số 1, phường Tân Phong) phấn khởi nói: Cứ bắt đầu vào tháng chạp hàng năm, các hộ dân trong ngõ 172 lại bàn nhau trang trí đèn led, cây cảnh ngay trước cửa nhà. Chúng tôi tùy theo sở thích của mỗi gia đình để chọn loại màu và đèn. Ban đầu nhìn không nhất quán nhưng mỗi tối khi các gia đình bật đèn, ngõ trở nên lung linh huyền ảo, rực rỡ các sắc màu. Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều ùa ra ngõ vui chơi, trò chuyện đến hơn 10 giờ đêm. Ngoài ra, mọi người trong ngõ còn tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ nhằm vui xuân đón tết được trọn vẹn hơn.
Với mỗi người con của thành phố Lai Châu, vào dịp du xuân đón tết mọi người lại chọn Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu hay Quảng trường Nhân dân tỉnh để vui chơi, đắm mình trong không khí trong lành, mát mẻ mà thiên thiên ban tặng. Hay chạy dọc đường 58m, sẽ cảm cảm nhận được rõ nét xuân về trên thành phố thân yêu. Đây đó khắp nẻo đường thành phố Lai Châu, người dân đang rộn ràng đón xuân bằng những nét riêng, hòa cùng đất trời và những âm thanh vui nhộn để dệt lên bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống.
Dòng người tấp nập đi thưởng ngoạn, mua sắm ngày tết đã tạo nên không khí rộn rã của mùa xuân trong lòng thành phố trẻ. Dưới những tia nắng ấm áp của mùa xuân, muôn hoa đang khoe sắc mang niềm vui, niềm hân hoan đến cho mọi người. Từ trung tâm đến các vùng ven thành phố, không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi. Bà con nông dân nhộn nhịp thu hái rau màu, củ quả… những thành quả lao động cuối cùng trong năm để chuẩn bị cho những chuyến chợ Tết. Ngày Tết, rau quả, thịt cá cũng được giá hơn, mọi người đều cố gắng lựa chọn những sản phẩm tươi ngon để chế biến thật nhiều món ăn cho gia đình vào những ngày tết sum vầy.
“Xuân xuân ơi xuân đã về. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân…”. Mùa xuân là sự khởi đầu của một năm và mùa xuân cũng là biểu tượng cho sức thanh xuân căng đầy nhựa sống. Do đó, mỗi người dân thành phố luôn cảm thấy tự hào và tràn trề hy vọng vào những đổi thay do chính mình tạo nên để chào đón một năm mới.











