Wesley Sneijder: Đóa hoa tulip nở sai thời điểm

Cựu tiền vệ Inter Milan là một trong số ít những cầu thủ bị UEFA cũng như FIFA 'rũ bỏ' một cách đáng tiếc, lý do chỉ vì anh chơi bóng đỉnh cao sai thời điểm.

Hà Lan luôn là một quốc gia sản sinh ra những thiên tài bóng đá, tên tuổi của các "ngôi sao Da Cam" gắn liền với những câu lạc bộ lớn ở Châu Âu, và Wesley Sneijder là một người như vậy. Cả sự nghiệp bóng đá cho đến nay, tiền vệ kì cựu này đã từng khoác áo Ajax Amsterdam, Inter Milan, Real Madrid và một số đội bóng khác.

Sneijder khởi nghiệp tại Ajax Amsterdam khi chỉ mới 7 tuổi.

Sneijder chuyển đến Real Madrid từ đội bóng thuở ấu thơ, Ajax Amsterdam, nhưng giai đoạn từ 2007 đến 2009 lại là khoảng thời gian cuối của cuộc khủng hoảng thời hậu "Galaticos" đầu tiên.

Khi anh rời đi để tới nước Ý, cũng là lúc Real Madrid "kết liễu" những mầm mống Tulip cuối cùng với những Arjen Robben, Rafael Van der Vaart... Trong khi Robben đầu quân cho Bayern Munich, Van der Vaart lại chọn nước Anh, nơi anh gia nhập Tottenham Hotspur, chỉ riêng Sneijder lại chọn đất nước hình chiếc ủng là nơi mình sẽ chơi bóng trong tương lai.

Nếu nhìn vào tình hình khi đó, chẳng ai nghĩ Italia sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các ngôi sao bóng đá, một quốc gia đang trên đà tụt hậu so với các cường quốc khác ở Tây Âu. Tuy nhiên, Sneijder có cái lý riêng của mình, vì ở đó anh được làm việc chung với người đàn ông coi anh như một đứa con, người đó là Jose Mourinho!

Chỉ ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng cho đội chủ sân Giuseppe Meazza, Sneijder cùng các đồng đội như Samuel Eto'o, Diego Milito, Esteban Cambiasso... đã khiến cả thế giới phải "chết đi sống lại" với triết lý bóng đá quá bản lĩnh của mình.

Real Madrid chỉ là trạm dừng chân cho anh, trước khi cùng Inter Milan lên đỉnh thế giới.

Các đối thủ của Inter Milan năm đó đều bị hạ gục dưới tầm kiểm soát của Sneijder, với miếng đánh phòng ngự phản công quen thuộc trong cách chơi của Jose Mourinho, bất chấp đó là Barcelona hay Bayern Munich.

Thế nhưng sự hoàn hảo của anh không chỉ đừng lại ở cấp độ câu lạc bộ. Mùa hè cùng năm 2010, Hà Lan của HLV Ben Van Marwijk đã trình điễn một lối chơi tuyệt hảo, và họ chỉ dừng bước trước một trong những đội mạnh nhất lịch sử bóng đá thế giới khi đó, Tây Ban Nha, ở trận Chung kết World Cup 2010.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thống kê ở cả 7 trận đấu của Hà Lan năm đó, chúng ta sẽ thấy được một sự ngạc nhiên lớn. Sneijder là vua phá lưới của đội bóng, đứng ngang hàng ở vị trí ghi bàn của giải cùng với những Thomas Muller, David Villa, Diego Forlan.

World Cup 2010 là một sự tiếc nuối lớn cho chính anh và đội tuyển Hà Lan.

Nếu gộp cả hai giải đấu này lại để so sánh, nhiều người đã nói rằng 80 bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi năm đó chỉ là điều vô nghĩa, so với những thành tích đáng kinh ngạc của cá nhân Sneijder đã cống hiến cho Inter Milan và đội tuyển Hà Lan.

Vậy nhưng, thói đời luôn sai ở một thời điểm nào đó, và cái sai của tiền vệ người Hà Lan chỉ là anh không phải là một tiền đạo và cũng tỏa sáng sai thời điểm.

Thập kỷ vừa qua, cái bóng của hai gã khổng lồ đến từ Bồ Đào Nha và Argentina là một màu đen bao phủ toàn trái đất với 10 danh hiệu quả bóng vàng chia đều cho cả hai.

Dĩ nhiên là họ xứng đáng với những thành tích không tưởng, tuy nhiên, việc Sneijder không nhận được một sự an ủi nào từ UEFA hay FIFA đã là một điều bất công với tiền vệ này.

Nhiều người đánh giá anh không cao bằng những Andres Iniesta hay Xavi Hernandez ở năm 2010, thế nhưng Sneijder chưa bao giờ được chơi cạnh những cá nhân kiệt xuất như những gì mà Xavi và Iniesta đã từng có cơ hội.

Sneijder có tài năng không kém gì hai người đồng nghiệp ở Barcelona.

Ai cũng biết rằng công việc của một bộ não khu trung tuyến là điều tiết nhịp độ trận đấu chứ không hẳn là ghi bàn. Và nếu tính theo giá trị chuyên môn, những đường kiến tạo của họ hoặc khả năng điều khiển trận đấu chẳng kém gì những bàn thắng do các tiền đạo tạo ra.

Vậy nhưng, chẳng hiểu sao những giá trị chuyên môn đến từ sự linh hoạt khu trung tuyến lại chỉ là "con ghẻ" của những đánh giá đi đôi với những thành tựu về bàn thắng. Một điều hết sức đáng tiếc cho cá nhân tiền vệ người Hà Lan.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/wesley-sneijder-doa-hoa-tulip-no-sai-thoi-diem-d475348.html