Vùng đất chết chóc nhất trái đất bất ngờ có hồ nước

Du khách sẽ có trải nghiệm khó tả khi chèo thuyền trên hồ nước giữa thung lũng Chết, nơi sa mạc khô và nóng nhất Trái đất.Có thể bạn quan tâm

Thung lũng Chết tại bang California (Mỹ ) được coi là một trong những nơi khô và nóng nhất trên Trái đất. Nhưng hồ nước cũng thỉnh thoảng hình thành tại đây sau những trận mưa lũ.

Steve Hall (41 tuổi), thường đến khoảng 3 đến 5 lần mỗi năm và mang theo cả thuyền hơi để du ngoạn trên hồ hình thành tạm thời tại đây.

Người đàn ông 41 tuổi chèo thuyền trên hồ nước và chiêm ngưỡng khung cảnh khác lạ của thung lũng Chết sau trận mưa lũ.

Mực nước trong hồ rất thấp và chỉ đủ để những chiếc thuyền hơi nổi trên bề mặt.

Steve Hall cho biết, ông mất khoảng 30 phút đi bộ qua đoạn đường nhấp nhô để đến thung lũng Chết.

Cách đây khoảng 20.000 năm, trước khi biến thành sa mạc khô nóng, thung lũng Chết từng là hồ Maly.

“Mặt nước phẳng lặng trên hồ mang lại cảm giác yên bình”, Steve Hall cho biết.

Mặc dù chèo thuyền trên hồ nước, nhưng bạn vẫn cảm thấy rất nóng vì không có gió tại thung lũng Chết.

Khi nước trong hồ cạn, những gì còn lại chỉ là đá cuội và muối kết tinh.

Theo Huy Phong/Dân Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vung-dat-chet-choc-nhat-trai-dat-bat-ngo-co-ho-nuoc/20191203010607928