Vun đắp yêu thương

Nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên tại Cơ sở Bảo trợ xã hội (BTXH) tổng hợp tỉnh vẫn lặng thầm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời kém may mắn.

Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh hiện có 87 người cao tuổi không nơi nương tựa, người thiểu năng, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và có 49 cán bộ, nhân viên hằng ngày làm nhiệm vụ chăm sóc.

Cán bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hướng dẫn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học bài tại cơ sở

Cán bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh hướng dẫn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học bài tại cơ sở

Chị Vy Thị Huyền Nhung, cán bộ Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh cho biết: Tôi đã gắn bó với nơi này hơn 15 năm. Công việc của chúng tôi không có giờ giấc cố định, chỉ cần các ông, bà cần hoặc các cháu quấy khóc là có mặt ngay. Có những đêm chúng tôi phải thức trắng để theo dõi, chăm sóc các ông, bà và các em nhỏ khi bị bệnh. Vất vả là có nhưng nhìn các cụ già khỏe mạnh, sống vui vẻ, các cháu khôn lớn từng ngày, chúng tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, các cán bộ còn trở thành người thân của những người già, em nhỏ nơi đây. Với những người già neo đơn, sự quan tâm, trò chuyện hằng ngày là nguồn động viên lớn, góp phần xoa dịu nỗi cô đơn. Còn đối với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cán bộ vừa là người chăm sóc, vừa là chỗ dựa tinh thần, dạy dỗ, nâng đỡ các em từng bước trưởng thành, bù đắp phần nào những thiếu thốn về tình cảm gia đình.

Em Đặng Thị Khánh Ly (12 tuổi) được nuôi dưỡng tại cơ sở từ năm 3 tuổi sau khi được cơ quan chức năng giải cứu từ một vụ buôn bán người. Ban đầu, Ly từng trải qua những ngày dài sống trong sợ hãi, đêm ngủ thường xuyên giật mình hoảng loạn. Chính sự kiên trì và chăm sóc tận tình của các cán bộ, nhân viên tại cơ sở đã giúp em dần ổn định tâm lý, cởi mở hơn và mạnh dạn đến lớp. Em Khánh Ly chia sẻ: Ở đây, các cô, các bác chăm sóc em rất tận tình, chu đáo. Nhờ có mái ấm này và tình thương của "những người mẹ thứ hai" mà em không còn thấy sợ hãi nữa. Em luôn coi đây như ngôi nhà của mình.

Không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên ở cơ sở còn chủ động tạo điều kiện để các đối tượng, đặc biệt là trẻ em được học tập, rèn luyện kỹ năng sống, từng bước hòa nhập cộng đồng. Thực tế, nhiều em trưởng thành từ đây đã học nghề, có việc làm ổn định và tự tin xây dựng cuộc sống riêng. Tiêu biểu như em Hoàng Thị Hòa (sinh năm 1996) hiện đang công tác tại Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh. Em Hòa cho biết: Năm 2011, khi đang học lớp 10, em được tiếp nhận vào cơ sở do mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tại đây, em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện học tập của các cô, chú. Sau đó, em theo học ngành y và ra trường trở về công tác tại cơ sở. Em luôn coi đây là mái nhà thứ hai của mình và mong muốn được góp sức chăm sóc, tri ân nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Bà Vy Thị Thanh, Giám đốc Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, hằng năm, cơ sở cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Y tế tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng chăm sóc các đối tượng. Đơn vị cũng lồng ghép nội dung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt để đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ. Ngoài ra, cơ sở quan tâm khen thưởng đột xuất hoặc đề xuất lãnh đạo Sở Y tế tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhằm tạo động lực để đội ngũ nhân viên thêm tâm huyết, gắn bó với nghề.

Những cán bộ, nhân viên tại Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh không chỉ làm tròn trách nhiệm mà còn lặng thầm trao yêu thương, vun đắp mái ấm cho những mảnh đời kém may mắn. Chính sự tận tụy mỗi ngày của họ đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, giúp những người yếu thế tìm lại niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lang-tham-vun-dap-yeu-thuong-5083346.html