Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Giáp mặt nữ chủ nhà bạo hành Y Nhiêu

Người chủ là bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga) nói với PV Báo Lao Động rằng, phải giết cả Y Nhiêu và mẹ Y Nhiêu vì nghi bị 'thuốc thư', nghi bị 'ăn cắp tiền, cho uống axít với mảnh thủy tinh'...

Bà chủ Nguyễn Thị Hà - người tra tấn chị Y Nhiêu. Ảnh: Đình Văn

Phụ việc ở quán càphê (phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai), Y Nhiêu bị người chủ tra tấn bằng cách dùng kìm bẻ răng, lấy dao lam rạch mặt, dùng khò lửa khò vào da, ủi bàn là nóng lên người...

Theo y sĩ Trịnh Đình Tài - cán bộ tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, lời khai của bà Hà "có lúc đúng, lúc sai", bởi đối tượng bị ngáo đá nặng. Nguyên nhân do sử dụng ma túy đá với tần suất dày đặc.

“Việc này ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh của đối tượng, luôn nghĩ rằng ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai, thân thể mình. Đối tượng cũng hoang tưởng nghi ngờ, sợ sệt, đề phòng mọi thứ vì nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình nên sẵn sàng có những hành động không kiểm soát được để bảo vệ mình” - y sĩ Tài khẳng định và cho hay, có lẽ chính vì vậy mà đối tượng Hà đã nghĩ Y Nhiêu bỏ “thuốc thư” mình, từ đó hành hạ, tra tấn Y Nhiêu dã man.

Ngày 12.7, vào cơ sở cai nghiện, đối tượng thường xuyên la hét, quậy phá, 3 ngày đầu không chịu ăn uống. Sau đó, nhờ uống thuốc và tác động đến tâm lý, đối tượng mới chịu ăn uống.

Y sĩ Trịnh Đình Tài cho biết, từ lúc thành lập trung tâm (hơn 20 năm), đây là đối tượng nữ ngáo ma túy nặng nhất từ trước đến nay. Muốn cắt cơn phải từ 15-45 ngày, lúc đó thần kinh mới tỉnh táo hoàn toàn.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-tra-tan-nguoi-lam-thue-nhu-thoi-trung-co-giap-mat-nu-chu-nha-bao-hanh-y-nhieu-620461.ldo