Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Nghi phạm ở rể nhưng đòi nhượng sổ đỏ

Sau khi con gái đi lao động xa nhà, một tay bà Nh. chăm sóc, lo lắng cho con rể và cháu gái. Nhưng cũng chính thời gian này, bà Nh. nhiều lần bị gã con rể chửi bới, mắng nhiếc.

Những ngày qua, người dân tại khu Lang Đài, phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi sau vụ chị Lê Thị T. (SN 1988) bị chồng là Trần Văn Đông (SN 1982) dùng dao chém dã man vào tối ngày 9/5.

Buồn rầu khi nghĩ về số phận của cô con gái út, bà Dương Thị Nh. chia sẻ, bà có tất cả 6 người con, đều là con gái. Do chị T. là út nên khi lấy chồng, bà Nh. đồng ý cho Đông về ở rể. Khi chung sống dưới 1 mái nhà, bà luôn coi Đông như con ruột của mình.

Do kinh tế khó khăn, Đông đồng ý cho chị T. đi lao động ở Nga. Thời gian này, chị T. đều cố gắng làm việc chăm chỉ để gửi tiền về thường xuyên.

Trần Văn Đông.

Con gái đi làm ăn phương xa, một tay bà thay con gái lo toan cho Đông và cháu gái. Nhưng cũng chính thời gian này, bà Nh. phải hứng chịu những lần chửi bới của con rể khi bà làm điều gì khiến Đông không vừa ý. Sau đó, Đông còn yêu cầu mẹ vợ phải chuyển bìa đỏ từ bà Nh. sang tên mình nhưng bị các chị của T. không đồng ý. Điều này khiến Đông càng bực tức.

Đắng cay, xót xa nhưng vì con gái, cháu gái, bà Nh. đều cố gắng nín nhịn cho qua chuyện. Thậm chí, có lần Đông còn tự cầm dao chặt đứt ngón tay của mình sau khi cãi nhau với mẹ vợ khiến bà Nh. đứng tim sợ hãi.

Không chỉ “làm phiền” mẹ vợ ở quê nhà, Đông còn liên tục gọi điện chửi bới, yêu cầu chị T. phải về nước ngay để chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Thấy chồng cằn nhằn, chửi bới mãi, chị T. đành xin nghỉ việc để trở về.

“Sau khi con gái tôi về nước, Đông lại giở thói côn đồ, mắng chửi vợ thậm tệ. Dù chị T. về mới 4 tháng nhưng đã phải 3 lần chịu đòn của gã chồng vũ phu. Thương cho hoàn cảnh của T., mọi người trong gia đình đều khuyên nó nên làm đơn ly dị, nhưng T. thương con gái nên cố gắng cho qua. Tối hôm xảy ra sự việc, T. chỉ xin đi thăm người thân trong bệnh viện nhưng Đông không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại rồi T. dùng dao chém liên tiếp vào người nó. Nhìn con bị thương toàn bộ cơ thể, tôi ngất lịm đi…”, bà Nh. cho biết.

Chị T. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết, sau khi gây án, Trần Văn Đông đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-chong-chem-vo-o-phu-tho-trai-long-xot-xa-cua-nguoi-me-a369780.html