Vụ cắt mí mắt hỏng: Nạn nhân và người đăng tin trên mạng xã hội bị dọa 'xử'

Câu chuyện về chị L.A đi cắt mí, lấy bọng mắt tại một tiệm cắt tóc gội đầu ở phố Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 17/11 vẫn còn khiến dư luận phẫn nộ. Mới đây, được biết chị L.A và những người giúp chị khám mắt còn đe dọa tính mạng.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/11, chị L.A đã đến cơ sở spa của chị Trần Thị T. ở phố Nguyễn Đức Cảnh để cắt mí và bọng mỡ. Sau một đêm, mắt của chị bị sưng nhiều, sẹo lớn, đường khâu gồ ghề. Vết khâu cắt mí mắt bị chảy mủ nặng.

Sau đó, hình ảnh của chị L.A được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bất bình. Chị Trần Thị T. (chủ spa cắt hỏng mí mắt) thừa nhận cắt hỏng khiến mắt của chị L.A bị sung huyết nặng. Chị T. cũng nói rằng mình "có chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề", nhưng chưa được cấp giấy phép.

Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó, khi một số người nhận đưa chị L.A đi khám mắt miễn phí tại bệnh viện 108 và đăng tải thông tin của chị L.A lên mạng xã hội, đã bị một số kẻ nhắn tin đe dọa tính mạng.

Tin nhắn đe dọa mà L.A và người nhà nhận được.

Chị Ngô Thanh Thủy, chuyên gia về da, đồng thời là người bảo trợ cho việc khám chữa mắt của chị L.A cho biết: “Ngay khi nhận L.A về để khám và chữa mắt cho em ấy, tôi đã bị một số kẻ lạ mặt nhắn tin đe dọa.

Cụ thể, tôi có đăng lên mạng xã hội về việc sẽ đưa L.A đi khám miễn phí tại bệnh viện. Đồng thời nói rõ tình trạng mắt của L.A. Mắt của em ấy bị mưng mủ, vết khâu rất xấu, ko có thẩm mỹ, giác mác bị đỏ, suýt chút nữa đường chỉ khâu đã đi thẳng vào giác mạc, có thể khiến em bị hỏng giác mạc.

Thế nhưng, khi đăng lên, có một số điện thoại là 097.999.88xx nhắn tin dọa tôi phải xóa những thông tin ấy, nếu không sẽ cho“dân xã hội” đến xử…”

Không những thế, chủ nhân của số điện thoại nhắn tin đe dọa kia còn hùng hổ kéo người tới tận nơi làm việc của chị Ngô Thanh Thủy để đòi đưa chị L.A đi nhưng không được chị L.A đồng ý. Được biết, chị L.A cũng không hề quen biết người này.

Chị L.A bị một chủ tiệm spa cắt mí mắt hỏng gây xôn xao mạng xã hội.

Lần theo số điện thoại, được biết chủ nhân của số điện thoại kia là Admin của một nhóm chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ. Người này cũng không hề có quan hệ với chị L.A và chủ spa, nơi chị L.A bị cắt mí hỏng.

Chị Ngô Thanh Thủy cho biết: "Tôi không hiểu mục đích của người này là gì ? Hoặc người này được ai thuê để đe dọa tôi và L.A." Sau khi bị đe dọa và bị đòi đưa đi, chị L.A bị bất ổn về tâm lý. Tuy nhiên, được sự quan tâm và săn sóc của những người xung quanh, tinh thần và sức khỏe của chị đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, mắt của chị đã không còn mưng mủ, vết khâu đã khô và có thể cắt chỉ trong thời gian tới.

Sự việc cắt mí mắt hỏng ở một cửa tiệm gội đầu, trá hình là spa là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người phụ nữ ham muốn làm đẹp.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết: "Cơ sở cắt mí của chị T. không có giấy phép hành nghề y dược, đó chỉ là điểm gội đầu. Theo quy định, chủ cơ sở sẽ bị phạt 60 triệu đồng”. Chị T. (chủ spa) cũng đã chấp nhận bồi thường cho chị L.A với số tiền là 6 triệu đồng.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/mang-xa-hoi/vu-cat-mi-mat-hong-nan-nhan-va-nguoi-dang-tin-tren-mang-xa-hoi-bi-doa-xu-7742.html