Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Nỗi đau xé lòng của những người ở lại

Theo bà Thu, cháu tôi và 3 con của nó 'đẹp như tranh vẽ' thế này mà lại bị chết oan chỉ vì cốc trà sữa của kẻ ác nhân. Nỗi đau này làm sao gia đình tôi nguôi ngoai được. Cuộc sống vốn đã khổ, khi chết oan trái, giờ nằm xuống mồ rồi mà lại bị đào lên.

Trong buổi khai quật thi thể chị N.T.H. (29 tuổi), vào ngày 31/12 - người từng làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong - để phục vụ công tác điều tra, rất đông người thân của chị H. có mặt tại nghĩa trang trung tâm TP Thái Bình. Ai cũng tỏ vẻ lo lắng và xót thương cho số phận người phụ nữ xấu xố, bị chết oan trái, bỏ lại 3 đứa con thơ vẫn còn nhỏ dại.

Bà Thu nhìn ảnh cháu và kể lại sự việc.

Trong nỗi đau đó, có bà N. T. Thu (cô ruột của chị H.) ngồi thẫn thờ ngắm nhìn hình ảnh người cháu gái xấu số cùng 3 đứa con nhỏ trong tấm ảnh điện thoại, nước mắt lưng tròng nói: “Cháu tôi từ trước đến giờ luôn sống hòa đồng hiền lành, chịu thương chịu khó, chẳng để ai phải trách cứ điều gì.

Cháu tôi và 3 con của nó "đẹp như tranh vẽ" thế này mà lại bị chết oan chỉ vì cốc trà sữa của kẻ ác nhân. Nỗi đau này làm sao gia đình tôi nguôi ngoai được. Cuộc sống vốn đã khổ, khi chết oan trái, giờ nằm xuống mồ rồi mà lại bị đào lên”.

Dù rất buồn nhưng bà Thu cũng nén đau thương kể lại sự việc: “Ngày 3/12, cháu tôi đi làm bình thường và đến khoảng 10 giờ thì vào phòng nơi làm việc, lấy cốc trà sữa uống sau khi được mời. Vừa đưa vào miệng thấy có mùi lạ nên đã nhổ ra, vậy mà chất độc đã kịp ngấm vào khiến nó tử vong.

Tôi nghe các bác sĩ nói lại, sự việc xảy ra nhanh lắm. Lúc đầu ai cũng nghĩ là đột quỵ, nên khi tử vong đã đưa về nhà an táng. Đến mãi sau này công an nói, cốc trà sữa có độc mọi người càng vô cùng bàng hoàng”.

Khu vực nghĩa trang trung tâm TP Thái Bình - nơi chôn cất chị H.

Theo những người thân và đồng nghiệp, không chỉ là người có trách nhiệm với gia đình, chị H. mới được vào biên chế và được đồng nghiệp đánh giá là có năng lực cũng như tinh thần, trách nhiệm. Vậy mà vừa chuyển về khoa Nội (BV Phổi Thái Bình) được vài tháng thì chị H. đã mãi mãi ra đi theo cách không ai ngờ tới.

Cũng có mặt tại nghĩa trang, ông họ của chị H. chia sẻ: Giờ đây điều gia đình mong muốn nhất là công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để vong linh cháu ông sớm được siêu thoát. Đồng thời gia đình mong muốn, kẻ gây ra tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và trách nhiệm với 3 con thơ và mẹ già của H.

Ông của chị H. cho biết thêm, khi mới xảy ra sự việc dù ai cũng nói cháu ông bị đột quỵ nhưng ông đã có những nghi ngờ vì sự ra đi đột ngột của cháu mình. Bởi cháu ông còn trẻ, áp lực công việc, gia đình không có gì là ghê gớm, nên nói H. bị đột quỵ có phần không hợp lý.

"Khi bệnh viện thông báo là do đột quỵ, vỡ toàn bộ mạnh máu, tim không thể cấp cứu được tôi đã có những nghi ngờ. Một người khỏe mạnh thì không hà cớ gì lại đột quỵ được.

Sau này khi công an thông báo thì đúng là như vậy, bởi trong trà sữa có chất độc cực kỳ mạnh, chỉ trong vòng thời gian ngắn đã làm phá hủy mạch máu, không thể cấp cứu được", ông chị H. nói.

Với những người trông coi nghĩa trang nhân dân Thành phố Thái Bình (nghĩa trang trung tâm), hôm diễn ra đám tang chị H. ai cũng xót thương vô hạn. Đặc biệt hình ảnh 3 đứa con thơ, trong đó 1 cháu mới 15 tháng tuổi con chị H. đã phải đội khăn tang tiễn mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt xót thương.

“Từ hôm H. đưa về đây an nghỉ, người chồng hôm nào cũng ra mộ vợ. Hôm nay khai quật anh ấy không dám vào trong mà để 2 người anh của mình vào chứng kiến. Có lẽ anh quá đau đớn không muốn nhìn thấy vợ mình đớn đau thêm một lần nữa như vậy”, người quản trang nói.

Sông Yên

Từ khóa: Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa Nỗi đau xé lòng người ở lại thái bình

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-am-muu-ha-doc-chi-ho-bang-tra-sua-noi-dau-xe-long-cua-nhung-nguoi-o-lai-post327715.info