Vợ con bỏ đi khi biết tôi vẫn liên lạc với tình cũ

Nhà tôi giờ không còn những tiếng cười của vợ con, từ khi mẹ con cô ấy ra đi, tôi chưa lúc nào ăn ngon ngủ yên.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm, có cô con gái đáng yêu. Ngày ấy, chúng tôi cưới nhau vì tình yêu. Tôi từng yêu nhiều cô trước hôn nhân nhưng từ khi cưới là tôi chỉ biết mình vợ. Vợ tôi là người tốt, được nhiều người quý mến. Rồi cuộc sống hôn nhân cũng có lúc bình yên đến nhàm chán nên tôi đã liên lạc với một trong số người yêu cũ.

Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong tôi và người ấy, chúng tôi chia sẻ với nhau, quan tâm nhau và thường cập nhật thông tin của đối phương (vì chúng tôi ở xa nhau). Rồi vợ tôi phát hiện và yêu cầu tôi chấm dứt, hãy để quá khứ ngủ yên. Thời điểm đó tôi phủ nhận mọi thứ và cho đó chỉ là tình bạn. Tôi với tình cũ vẫn lén lút qua lại với nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến người yêu cũ và kỷ niệm ngày xưa.

Ảnh minh họa

Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về người cũ, hạnh phúc khi nghĩ đến những phút giây bên cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết vì tôi chẳng để ra sơ hở gì, đi làm về đúng giờ, ăn cơm nhà đều đặn. Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy vợ để lại tờ đơn ly hôn trên bàn kèm theo bức thư. Vợ nói đã tha thứ cho tôi một lần nhưng tôi không biết quý trọng gia đình này, không tôn trọng vợ con.

Vợ tôi bỏ đi, mang theo ít quần áo còn đồ đạc và tiền bạc đều để lại. Nhà tôi bây giờ không còn những tiếng cười của vợ con, vài tháng rồi kể từ khi mẹ con cô ấy ra đi, tôi chưa lúc nào ăn ngon ngủ yên, thấy mình đã đánh mất hạnh phúc một cách lãng xẹt. Tôi phải làm sao để tìm được mẹ con cô ấy đây?

Theo Hưng/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/vo-con-bo-di-khi-biet-toi-van-lien-lac-voi-tinh-cu/20200710063744342