Viettel thắng Nam Định, đội bóng phố Núi quyết gây bất ngờ trên sân Hàng Đẫy

Có lợi thế sân nhà và được sự cổ vũ của 2 vạn cổ động viên nhưng câu lạc bộ Nam Định đã gục ngã trong cuộc đối đầu với Viettel. Trong khi đó, các cầu thủ và Ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu tạo bất ngờ trong chuyến làm khách của đương kim vô địch Hà Nội FC.

Viettel (đỏ) giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Nam Định. Ảnh: VPF

Trận đấu giữa Nam Định và Viettel trên sân vận động Thiên Trường nhận được sự cổ vũ của 2 vạn khán giả có mặt trên sân. Đội bóng thành Nam nhập cuộc tự tin nhưng ngay phút thứ 2, Nam Định bị “dội gáo nước lạnh” khi Hồ Khắc Ngọc bình tĩnh đánh bại thủ môn Xuân Việt ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua bất ngờ, Nam Định tràn lên tấn công và phút thứ 3 Rafaelson và Đỗ Merlo có tình huống phối hợp đẹp mắt, tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi đập xà. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 19 khi ngoại binh Rafaelson có pha sút căng như kẻ chỉ từ khoảng cách chừng 30m không cho thủ môn Nguyên Mạnh một cơ hội cản phá.

Ở những phút sau đó, trận đấu diễn ra hấp dẫn, Hồ Khắc Ngọc và Venancio Caique của Viettel đã có những cơ hội để ghi bàn thắng nhưng tiếc rằng, các chân sút đội khách không tận dụng thành công.

Trong hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm xuống do các cầu thủ không còn duy trì được thể lực tốt. Phút 65, ngoại binh Venancio Caique của Viettel có pha “xẻ nách” trước khi đẩy bóng ra cho Bruno Cunha băng vào dứt điểm một chạm rất nhanh. Tuy nhiên, thủ môn Xuân Việt đã đổ người cản phá thành công. Phút 80, Khắc Ngọc có tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm khiến thủ thành Xuân Việt bó tay nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của đội khách.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì ở phút bù giờ cuối cùng, ngoại binh Bruno đánh đầu ngược trong vòng cấm, tạo điều kiện thuận lợi để Minh Tuấn ra chân cực nhanh, sút bóng tung lưới đội chủ nhà ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ (CLB) Viettel.

Hải Phòng (đỏ) giành 1 điểm trước thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Ảnh: VPF

Ở 2 trận đấu còn lại diễn ra chiều hôm qua (ngày 5-6), CLB thành phố Hồ Chí Minh và B.Bình Dương đều bị đối thủ của mình cầm hòa không bàn thắng. Theo đó, trong chuyến làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray, đội bóng thành phố mang tên Bác không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, chính vì thế Phi Sơn là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong màu áo đội khách nhưng chân sút người Nghệ An liên tục bị hàng phòng ngự của Hải Phòng theo sát.

Phút 31, Phi Sơn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, ở tình huống này, sau cú sút của Balde, thủ môn Văn Toản cản phá thành công. Điều đáng nói là pha đá bồi cận thành của Phi Sơn lại đi ra ngoài không thể tin nổi. Trong hiệp 2, số cơ hội được 2 đội tạo ra ít hơn khi các cầu thủ xuống sức. Kết thúc trận đấu, 2 đội rời sân với tỷ số 0-0.

Trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC, B.Bình Dương đã tung vào sân đội hình mạnh nhất với những ngôi sao tấn công gồm Toure Youssouf, Gustavo, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman) và trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại Nguyễn Tiến Linh.

Tuy nhiên, chính Sài Gòn FC lại là đội thi đấu hay hơn khi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Phút 16, từ cánh phải, Huỳnh Tấn Tài tạt bóng chuẩn xác để Xuân Toàn bay người đánh đầu từ khoảng cách hơn chục mét, may cho B.Bình Dương là thủ môn Đức Cường kịp đổ người cản phá.

Hơn 10 phút sau đó, Sài Gòn FC có tiếp cơ hội thứ 2. Lần này, Bùi Trần Vũ thoát qua hàng phòng ngự của đội bóng đất Thủ, trước khi dứt điểm từ cự ly gần. Và một lần nữa, thủ môn Đức Cường lại xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ pha tăng tốc ngoại binh Pedro Paulo có đường chuyền ngược lại cho Huỳnh Tấn Tài từ tuyến 2 lao vào khu vực 16m50 đệm bóng cận thành. Thủ môn Đức Cường bó tay, nhưng hậu vệ đội khách kịp thời cản phá trên đường bóng lăn vào khung thành.

Trong hiệp 2, Sài Gòn FC vẫn là những người kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Lần lượt Pedro Paulo, Huỳnh Tấn Tài đã có những cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng các chân sút đội chủ nhà không tận dụng thành công cơ hội tạo ra. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

B.Bình Dương (xanh) thi đấu mờ nhạt trước Sài Gòn FC. Ảnh: VPF

Chiều nay (ngày 6-6), V.League 2020 sẽ diễn ra 4 trận đấu còn lại tại vòng đấu thứ 3. Trận cầu tâm điểm ngày hôm nay là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Hàng Đẫy. Trước trận đấu này, cầu thủ và huấn luyện viên (HLV) 2 đội đều đã có tuyên bố mạnh mẽ. HLV Lee Tae Hoon của HAGL tự tin đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm tại Hàng Đẫy: “Tất cả các cầu thủ đều đánh giá trận đấu tới quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là giành trận thắng hoặc ít nhất là hòa”. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Sau trận thua Nam Định toàn đội đã cố gắng quên. Chúng tôi nhìn lại những điểm chưa tốt để rút kinh nghiệm, cải thiện cho trận gặp Hà Nội. Cá nhân tôi đặt mục tiêu được thi đấu, cố gắng hết sức giúp đội giành chiến thắng”.

Trong khi đó, trợ lý Công Tuấn của Hà Nội FC nhấn mạnh, đội chủ nhà có sự chuẩn bị đấu pháp nghiêm túc và quyết tâm cao: “Chúng tôi có đầy đủ lực lượng, không ai gặp chấn thương nghiêm trọng, các cầu thủ đều đã sẵn sàng cho trận gặp HAGL. Việc 2 trung vệ trụ cột của Hà Nội là Đình Trọng và Duy Mạnh chấn thương có ảnh hưởng tới lối chơi. Chúng tôi kỳ vọng có những cầu thủ tốt nhất, nhưng thiếu vắng như vậy phải chấp nhận. Chúng tôi có sự dự phòng và tin tưởng các cầu thủ khác, cùng nhau vượt qua khó khăn. HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có sự lựa chọn phù hợp”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viettel-thang-nam-dinh-doi-bong-pho-nui-quyet-gay-bat-ngo-tren-san-hang-day-post429581.html