Sau bài viết của Zing về Sùng Mí Sò, cậu bé 12 tuổi cõng gạch kiếm 18.000 đồng/ngày ở Hà Giang, đến nay, gia đình em nhận được 45 triệu đồng hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Vài ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh cậu bé 12 tuổi đi cõng gạch thuê ở Hà Giang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp trẻ em miền núi phải vật lộn mưu sinh khi đang tuổi cắp sách đến trường.
Ở tuổi 12 trong khi các bạn miền xuôi 'ăn chưa no, lo chưa tới' thì cậu bé Sùng Mí Sò đã đi cõng gạch thuê kiếm tiền. Cảm thương Sò, một số nhà hảo tâm đến tặng em 20 triệu đồng....
Bố mất, mẹ đi lấy chồng, Sò cùng 2 em nhỏ sống với ông bà nội tuổi đã cao. Nghỉ học vì dịch, hàng ngày, cậu bé 12 tuổi phải đi cõng gạch thuê để kiếm tiền ăn từng bữa.
Cậu bé Xu Bingyang (12 tuổi) đã cõng người bạn của mình là Zhang Ze tới trường suốt 6 năm trời không kể trời mưa hay nắng.