Viết tiếp hành trình 'uống nước nhớ nguồn'
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng hành động thiết thực
Tại nhiều địa phương trong tỉnh, không khí tri ân đã lan tỏa từ những ngày đầu tháng Bảy. Hội viên phụ nữ các xã Đông Hiếu, Nghĩa Đồng, Nam Đàn, Đông Thành, Nghĩa Lâm, Thiên Nhẫn, Bích Hào, Trường Vinh, Quỳnh Lưu… đã tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, chỉnh trang khuôn viên tại nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm. Đây là hành động bảo vệ cảnh quan, cũng là cách để người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - thể hiện lòng tôn kính, tri ân và gìn giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Chi hội phụ nữ các địa phương tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Hội viên phụ nữ các xã tổ chức các đợt ra quân lau rửa, chỉnh trang khuôn viên tại nghĩa trang liệt sĩ và các đài tưởng niệm.
Cùng với đó, các buổi lễ dâng hương trang nghiêm tại các khu tưởng niệm liệt sĩ do Hội LHPN xã Tiền Phong, Tân Mai, Trung Lộc, Quỳnh Lưu, Thiên Nhẫn, Nghĩa Lâm tổ chức đã trở thành dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ sự hy sinh thầm lặng của những người con ưu tú. Trong làn khói hương trầm, những lời khấn nguyện như gửi gắm cả tấm lòng biết ơn của hậu thế đến những anh hùng đã ngã xuống.
Bữa cơm nghĩa tình, món quà yêu thương
Phong trào "Bữa cơm tri ân" do các cấp Hội LHPN phát động đã chạm đến trái tim của nhiều người. Những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tại nhà các gia đình liệt sĩ, người có công – như gia đình liệt sĩ Hoàng Bá Ngần (xã Trung Lộc), mẹ Nguyễn Thị Loan - vợ liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1978 (xã Quỳnh Lưu) - đã mang lại niềm vui, sự sẻ chia, cũng là dịp để người trẻ ngồi bên người già, lắng nghe chuyện xưa và thấu hiểu giá trị của sự hy sinh.

Hội LHPN các địa phương thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hội LHPN các xã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách.
Không ít nơi, các chi hội còn tổ chức dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc đời sống tinh thần cho các hộ chính sách. Hội LHPN xã Tiền Phong đã đến dọn vệ sinh nhà ở cho 2 gia đình chính sách; Hội LHPN xã Cát Ngạn tổ chức ngày công giúp đỡ gia đình bệnh binh đang ốm đau – những hành động tuy nhỏ nhưng là biểu hiện chân thành của lòng biết ơn, của tình người trong cuộc sống hôm nay.
Song hành cùng các hoạt động tri ân là những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công. Hội LHPN xã Vạn An đến tận Trung tâm Y tế Nam Đàn để thăm hỏi, động viên 3 bệnh nhân là thương, bệnh binh đang điều trị. Hội LHPN các xã Anh Sơn, Hùng Châu, Thần Lĩnh, Bình Minh… đã trao tổng cộng hàng chục suất quà, trị giá hàng chục triệu đồng cho các gia đình chính sách. Không khí tri ân càng thêm đong đầy khi các chi hội phụ nữ phường Hoàng Mai, Trung Lộc, Trường Thi, TP Vinh và nhiều đơn vị khác chung tay vận động nguồn lực, không quản ngại nắng mưa, đường xa để kịp thời trao tận tay những món quà chứa đựng bao yêu thương và lòng biết ơn.
Dù chỉ là những hành động nhỏ, song tất cả đều thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành của người phụ nữ Nghệ An hôm nay đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Không chỉ hướng đến sự ghi ơn, mỗi hoạt động còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần phụng sự trong mỗi hội viên phụ nữ, đặc biệt là lớp trẻ.