Việt Nam đã có 442 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Từ 27/4 đến 12h ngày 10/5/2021, Việt Nam đã ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 26 tỉnh, thành phố liên quan tới nhiều ổ dịch. Việt Nam hiện đã có tổng số 3.444 ca mắc COVID-19.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3444 ca mắc , trong đó có 2.012 ca do lây nhiễm trong nước./.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin mới
Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống bệnh nhân M.Q.C. (69 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau khoảng 15 lần ngừng tim tái diễn.
Người đàn ông 69 tuổi liên tục ngừng tim do rối loạn nhịp nguy hiểm được cứu sống nhờ phối hợp hồi sức và can thiệp tim mạch chuyên sâu.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan do viêm gan B. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, có độ khó cao trong phẫu thuật gan mật, hiện mới được triển khai tại một số trung tâm có nhiều kinh nghiệm.
Ngày 11-8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2026-2030, nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát dịch bệnh và hạn chế mầm bệnh xâm nhiễm vào địa bàn.
Trước đây, khi muốn tìm một sản phẩm skincare hay một màu son phù hợp, nhiều người thường hỏi bạn bè, nhân viên cửa hàng hoặc xem hàng loạt video đánh giá trên mạng xã hội. Nhưng giờ đây, chỉ cần vài dòng mô tả về làn da, nhu cầu hoặc thậm chí một bức ảnh, người dùng có thể nhờ AI đưa ra danh sách sản phẩm phù hợp.
Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.
Trong thực tế, tuổi thật của một người không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng ngoại hình. Đặc biệt với học sinh, thanh thiếu niên, việc “nhìn mặt đoán tuổi” càng dễ dẫn tới sai lệch. Nếu người bán không yêu cầu giấy tờ, việc kiểm soát độ tuổi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của người bán và người mua.








