Việc làm tốt của em Nguyễn Nhật Huy

Vừa qua, trong lúc đi trên đường, em Nguyễn Nhật Huy, học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Bình Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) nhặt được chiếc ví đen rơi bên lề đường. Ngay sau đó, em mang về nhà nhờ bố là Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Kim, công tác tại Đại đội 8, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) để tìm trả lại người đánh rơi.

Qua kiểm tra trong ví, anh Kim thấy có: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, 3 thẻ ngân hàng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Tất cả đều mang tên Đỗ Tiến Quân, trú tại khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Anh Kim chụp lại những giấy tờ trên và thông báo trên mạng xã hội nhờ mọi người chia sẻ giúp. Ngay sau khi đọc được thông tin, ông Đỗ Tiến Quân đã đến nhà anh Kim và xin nhận lại số tài sản trên. Ông Quân chia sẻ: “Trên đường đi kiểm tra các thiết bị điện chiếu sáng từ Đông Triều vào Bình Khê, về đến nhà tôi mới biết bị mất ví, tôi rất lo lắng. Thật may có cháu Nhật Huy nhặt được. Tôi rất cảm động với hành động đẹp của cháu Huy”.

Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Bình Khê nhận xét: “Nguyễn Nhật Huy là học sinh gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi. Trên lớp, em thường xuyên giúp đỡ bạn bè nên được các bạn trong lớp yêu mến. Hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất của em là tấm gương sáng để các bạn noi theo”.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/viec-lam-tot-cua-em-nguyen-nhat-huy-632418