Câu chuyện tìm hài cốt cha liệt sỹ của người con chưa từng được một lần gặp mặt

'Khi mẹ tôi mang thai tôi được 6 tháng thì bố đã hy sinh rồi. Hồi nhỏ thấy các bạn có bố, tôi hỏi mẹ bố con đâu thì mẹ cứ bảo là 'bố đang đi công tác'. Lớn lên biết bố đã mất nên tôi rất là buồn', chị Nguyễn Thị Kim Nhung (50 tuổi), con gái duy nhất của liệt sỹ Quảng kể.

Còn sức khỏe tôi còn đi tìm đồng đội

Từ nhiều năm nay, căn nhà số 23, đường Ngô Thì Nhậm, phường 3, thị xã Quảng Trị của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Bình trở thành nơi đón tiếp đồng đội và gia đình thân nhân liệt sĩ khắp mọi miền đất nước.

Người thương binh 40 năm đi tìm đồng đội

Ở Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, có một thương binh, cựu chiến binh đã lặng lẽ đi tìm hài cốt đồng đội suốt 40 năm qua và luôn tâm niệm đây là việc làm tri ân những người đã ngã xuống vì nghĩa lớn, góp phần xoa dịu nỗi đau của những gia đình liệt sĩ.