Vị thế của bóng đá Thái Lan và hành động của chúng ta

Mới đây, LĐBĐ Trung Á đã gửi thư mời đến LĐBĐ Thái Lan (FAT) để mời ĐTQG Thái Lan tham dự giải vô địch khu vực này với tư cách khách mời, vào tháng 6/2023 tới đây. Cùng với Thái Lan, Nga cũng là một khách mời quan trọng khác tại giải đấu có sự tham dự của cả Iran, Uzbekistan, Tajikistan...

Trước đó nhiều năm, trong nỗ lực cải thiện vị thế và nâng cao năng lực chinh phục, đội tuyển Nhật Bản đã từng nhận lời tham dự Copa America (1999 và 2019) và cả Cúp Liên đoàn các châu lục (1995), những giải đấu chất lượng bậc nhất, bên cạnh FIFA World Cup, EURO hay AFC Asian Cup...

Chỉ 6 năm sau khi J-League 1 ra đời (1992), và 3 năm sau khi tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục, Nhật Bản lần đầu tiên tham dự một VCK FIFA World Cup. Đó chính là France 98.

Trở lại với câu chuyện mà chúng ta nhắc tới ở đầu bài viết. Rõ ràng, mục tiêu của Thái Lan không chỉ là chức vô địch AFF Cup vốn đã quá nhàm chán với họ. Trong tháng 3/2023 này, khi ĐTQG Việt Nam sẽ không tham dự FIFA Days, thì Thái Lan sẽ đá với Syria và UAE. Tiếp đó, họ sẽ có kế hoạch gặp Estonia, Georgia vào tháng 10/2023.

Hơn 2 thập niên trước, người Thái từng đặt mục tiêu tham dự World Cup bằng thế hệ của những Kiatisuk, Dusit, Tawan, Chukiat..., nhưng bất thành. Song, họ đồng thời cũng gửi đến CLB Manchester City (thời điểm cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra còn làm Chủ tịch CLB và HLV Svens Goran Eriksson đang tại vị) hàng loạt tài năng trẻ làm kế hoạch gối đầu. Trong đó phải kể đến anh em nhà Surat và Suree Sukha, Kiatprawut Saiwaew, cùng trung phong khét tiếng Teerasil Dangda...

Nga đã xác nhận sẽ tham dự giải vô địch Trung Á năm nay, như một động thái để gia nhập AFC (tương tự Australia trước đây), qua đó tranh suất chính thức tham dự VCK FIFA World Cup. Và chắc chắn, Thái Lan cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được thử sức với các đội tuyển hàng đầu như đã nhắc.

Trong khi ĐT Thái Lan thi đấu với những đối thủ chất lượng như Syria và UAE trong đợt FIFA Days vào cuối tháng này thì ĐT Việt Nam lại chỉ tập chay vài ngày rồi giải tán. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi ĐT Thái Lan thi đấu với những đối thủ chất lượng như Syria và UAE trong đợt FIFA Days vào cuối tháng này thì ĐT Việt Nam lại chỉ tập chay vài ngày rồi giải tán. Ảnh: Hoàng Linh

Vậy, chúng ta đã có những kế hoạch gì cho riêng mình?! Việc mời được các ĐTQG mạnh thi đấu giao hữu là điều không thể và nó đã diễn ra trong nhiều năm, bất kể dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam luôn ổn định trong tốp 100 FIFA Ranking. Sân bãi chưa đạt chuẩn là một chuyện, tài chính là vấn đề thứ 2, nhưng vẫn phải kể đến mối quan hệ và tham vọng của nền bóng đá nữa. "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ" là nghĩa như vậy.

Nếu Thái Lan, Singapore hay Malaysia luôn là điểm đến yêu thích của các CLB hàng đầu châu Âu trong các Tours lưu đấu mùa Hè, thì 20 năm qua, chúng ta chỉ đón được mỗi Arsenal và Man City, qua các kênh quan hệ cá nhân của ông chủ các CLB ở V-League. Thương vụ Borussia Dortmund mới đây, nói thẳng, là một sự thất bại.

ĐTQG chính là bộ mặt, là đỉnh cao nhất của nền bóng đá, quyết định thành bại của nền bóng đá, cũng là quyết luôn những chiếc ghế ở VFF. Nhưng, sự phát triển ấy luôn phải bắt đầu từ chiến lược cấp CLB, với nguồn lực đào tạo trẻ và hệ thống thi đấu giải quốc gia, bao gồm giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp. Chúng ta đã và đang chăm sóc các chiến lược ấy như thế nào?!

Hỏi mà như đã trả lời!

CCKM

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/vi-the-cua-bong-da-thai-lan-va-hanh-dong-cua-chung-ta-20230316225210051.htm