Vì sao chậm phát hiện vụ 400 ngôi mộ bị 'múc nhầm'?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, thừa nhận khu vực đang cải tạo đất có mồ mả, nhưng do không có người chăm sóc nên mất dấu tích.

Hàng trăm ngôi mộ nằm trong khu Nghĩa trang Nghi An - Gò Đồi (Đà Nẵng) thuộc quản lý của Quân khu V, đã bị doanh nghiệp cải tạo đất múc đi nơi khác. Doanh nghiệp Tiến Thanh, đơn vị hợp đồng với Quân khu 5 thi công cải tạo trường bắn tại khu vực nghĩa trang Nghi An (Đà Nẵng), bị phạt 100 triệu đồng.

Người dân đang cải táng 10 hài cốt không nguyên vẹn được tìm thấy.

Xúc hàng trăm ngôi mộ đi nơi khác

Như tin tức đã đưa, doanh nghiệp tư nhân Tiến Thanh là đơn vị đã ký hợp đồng với Cục Hậu cần (Quân khu V), tiến hành san ủi cải tạo mặt bằng thao trường kho kỹ thuật này. Khoảng 10 ngày trước, nhiều công nhân lái máy xúc đã đề cập việc phát hiện nhiều hài cốt khi khai thác đất, thông tin này nhanh chóng được người dân bàn tán.

“Tôi lập tức xin phép chính quyền lên kiểm tra thì phát hiện khoảng 400 ngôi mộ đã bị múc đi nơi khác, mất dấu”, ông Ngô Đằng (83 tuổi, Chủ tịch Hội đồng chư phái tộc làng Nghi An) nói và cho biết Nghĩa trủng này tồn tại gần 100 năm nay, là nơi an táng của nhiều nghĩa binh Nguyễn Tri Phương (hy sinh khi quân Pháp tấn công thành Thái Phiên), cùng cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 96 (hy sinh trong trận cầu Bà Điếc) và nhiều phần mộ người dân trong vùng.

Theo ông Đằng, sau khi đất nước thống nhất, khu vực này thuộc Quân khu V quản lý. Từ đó đến nay, người dân trong vùng khi qua đời phải chuyển lên nghĩa trang Hòa Sơn. Do Nghĩa trủng nằm ở phần đất quốc phòng nên người dân chỉ được phép ra vào khi có giấy giới thiệu của UBND phường Hòa Phát, cũng vì lẽ đó khi mồ mả bị xâm hại họ không hề hay biết.

“Nhà tôi có 6 ngôi mộ gồm cha mẹ, hai đứa em và hai bà cô bị múc hài cốt đi nơi khác”, ông Nguyễn Lư (87 tuổi, tổ 14C) thẫn thờ cho biết sau khi vào Nghĩa trang kiểm tra thực tế. Gia đình ông cũng đã tính chuyện cải táng đưa lên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-cham-phat-hien-vu-400-ngoi-mo-bi-muc-nham-a190182.html