Vì mái ấm của nhân dân
Thời gian qua, trên khắp các công trình từ Đắk Lắk đến các xã vùng cao của Đà Nẵng, cán bộ chiến sĩ đã bám địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết chạy đua với thời gian vì mục tiêu lớn 'Tết cổ truyền, nhân dân có nhà mới'.

Bộ đội Đà Nẵng bàn giao nhà tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: M.L
Thay vì nghỉ ngơi bên gia đình, ngày đầu năm mới của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, 7 đội thợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đều có mặt từ sáng sớm tại công trình xây dựng ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Từng tổ công tác chủ động chia ca, kíp tô tường, lợp mái, xây khu vệ sinh... Không khí công trường hối hả khi bộ đội tất bật các công đoạn cuối để người dân có nhà kịp tết.
Từ khi bắt đầu “Chiến dịch Quang Trung”, các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố liên tục vào kiểm tra tiến độ thi công cũng như thăm hỏi, động viên các gia đình tại Đông Hòa. Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết cán bộ chiến sĩ làm “3 ca, 4 kíp” liên tục từ ngày khởi công. Nhiều cán bộ có hoàn cảnh riêng đặc biệt nhưng đều gác lại với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất.
Ngôi nhà của ông Trình Tân, khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa được bộ đội Đà Nẵng dốc sức hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao. Từ sáng sớm, ông Tân đã có mặt tại khu nhà ở mới để dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị cho ngày đón nhận mái ấm sau thời gian dài phải sống trong cảnh tạm bợ. Nhìn những bức tường vững chãi, mái nhà chắc chắn, các thành viên gia đình không giấu được niềm vui. Ông Tân xúc động chia sẻ: “Bộ đội làm vượt tiến độ, nhanh lắm. Vợ chồng nhìn ngôi nhà mới mà mừng, không biết diễn tả vui như thế nào luôn! Ri là có nhà mới ấm cúng, gia đình có Tết rồi”!
Không chỉ dựng nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng còn trích kinh phí tiết kiệm và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để trao tặng gần 300 hộ dân các trang bị thiết yếu như ti vi, nồi cơm điện, quạt máy trong ngày khánh thành nhà mới. Bà Nguyễn Thị Chiến (70 tuổi, sống cùng người em gái tại khu phố Đồng Thạnh, phường Đông Hòa) cảm động khi được bộ đội giúp sửa chữa nhà và tặng quà dịp này. Bà vui mừng kể: “Mấy chú bộ đội làm ngày làm đêm mà không ăn uống gì hết; không cho bà mua bất cứ thứ gì! Mấy chú nói bà cứ để tụi con tự làm, cái nào trước cái nào sau tụi con tự tính, bà không cần lo gì hết. Sửa nhà xong còn tặng quà đủ thứ, mừng lắm!”.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” đã minh chứng, trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất đẹp nhất của người Việt được thắp lên mạnh mẽ nhất. Với tinh thần “Ở đâu nhân dân gặp khó, nơi đó có bộ đội”, lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ luôn đi đầu, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ; sẽ luôn sát cánh cùng bà con trong bất kỳ hoàn cảnh nào; lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 5.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vi-mai-am-cua-nhan-dan-3321160.html













