Vẫn thiếu nước sạch

Nước sạch là tiêu chí cuối cùng để Tân Tiến có thể cán đích xã nông thôn mới. Thế nên, không ai bảo ai, từ chính quyền đến người dân đều rất tích cực đóng góp tiền để công ty nước sạch tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống và đồng hồ nước. Thế nhưng, khi đường ống được lắp đặt, dân chờ mãi mà vẫn không thấy cán bộ của công ty nước sạch xuống hoàn thiện nốt những công đoạn cuối.

Nhìn những đường ống cao-su ngoằn ngoèo chờ đấu nối vào nhà trên khắp đường làng ngõ xóm, không ít người cám cảnh:

- Thời đại 4.0 rồi mà cung cách làm ăn của công ty sao cứ như 0.4, vẫn cứ theo lối cũ, mất uy tín thế này thì…

- Thì chính quyền phải can thiệp giúp dân, chứ ai lại để thế này. Ngày nắng đã đành, ngày mưa đầy ắp nước, khối người bị ngã rồi đấy.

Những câu chuyện không đầu không cuối cứ nhè tai ông Hoạch trưởng thôn mà dội tới. Công bằng mà nói, những ý kiến của dân không sai. Nhưng ông Hoạch cũng chẳng biết gặp cán bộ công ty nước ở đâu mà đề nghị. Thành thử ra, từ lúc dân đóng tiền để công ty ký kết hợp đồng cung cấp cho dân, đến nay đã ngót năm mà nước sạch vẫn “bặt vô âm tín”.

Thấy ông Hoạch, mấy ngày nay cứ bồn chồn không yên, bà Tâm vợ ông bực giọng:

- Ông mới chỉ nghe dân người ta kêu vài bữa nay thôi, chứ tôi mỗi khi ra đường người ta còn gọi hỏi: “Bà trưởng thôn ơi, bao giờ thì dân có nước sạch”. Cứ như tôi là giám đốc công ty nước sạch không bằng. Mà chưa hết, người ta còn bảo tôi bắt tay với công ty chiếm dụng tiền vốn của dân để kinh doanh… Nghe mà bực nhưng chả thể nói được gì. Ông tính sao thì tính, tôi nghe rát tai lắm rồi”.

Nghe vợ phàn nàn, ông Hoạch chỉ biết im lặng. Thật ra không phải ông không sốt ruột, không kiến nghị với lãnh đạo xã nhờ can thiệp, nhưng kết quả, ông chỉ nhận được lời hứa sẽ xem xét, đôn đốc.

Cuối cùng thì người dân Tân Tiến cũng có nước sạch. Nhưng lại phát sinh vấn đề: Những gia đình nào xây được bể chứa có thể tích nước, còn lại nhiều gia đình sử dụng nước sạch trực tiếp từ nguồn phải chịu cảnh nước nhỏ giọt, thậm chí lúc mất, lúc có. Tệ hơn là việc cấp nước lại được tiến hành theo giờ hành chính. Nhiều gia đình không có bể chứa nước, rơi vào cảnh khát nước sạch ngay cả khi đã tiền đóng gạo góp.

Cơ chế thị trường đã trở thành quy luật chung trong kinh doanh, thế nhưng với công ty đang bán nước cho người dân ở Tân Tiến thì việc giữ uy tín, sòng phẳng với cơ chế thị trường hẳn vẫn còn xa lạ. Thế nên mới có chuyện dân khát nước sạch ngay cả khi đã đạt nông thôn mới.

Sơn Hà

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42779002-van-thieu-nuoc-sach.html