V.League: Cuộc đua vô địch thêm khó lường

Ngay bước xuất phát của giai đoạn 2, cả 2 đội đầu bảng đều cùng mất điểm trên sân nhà trước đối thủ phía dưới cần phải thắng. Không chỉ cuộc đua vô địch mà cả cục diện tranh chấp danh hiệu á quân, HCĐ của mùa giải vẫn là ẩn số hấp dẫn.

Quang Hải rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể có chiến thắng cùng CAHN

* Nhà giàu lại khóc

Mong muốn “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ như trận thắng 4-2 cách đây hơn 20 ngày, các cầu thủ CAHN tràn lên đánh phủ đầu đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Sau 2 trận ra mắt đều nhận thất bại, Quang Hải vô cùng xông xáo để khẳng định mình. Được chơi tự do và gần cầu môn đối phương hơn, anh có mặt ở mọi điểm nóng; không chỉ tổ chức, kiến thiết, dứt điểm mà còn tích cực tranh cướp bóng. Với 2 đôi cánh: Tấn Tài - Văn Thanh, Văn Hậu - Quang Hải, các chân sút CAHN liên tục bắn phá khung thành HLHT. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ hiệp 1, họ mới mở được tỷ số. Từ quả phạt góc đưa bóng vào cột xa của Quang Hải, với 2 pha dứt điểm cận thành, Jhon Cley đã ghi bàn thắng.

Những tưởng CAHN sẽ có một chiến thắng tưng bừng thì hiệp 2 họ lại chơi chùng xuống và phải trả giá bằng 2 điểm ở phút 87. Trước đó, đội chủ nhà đã 2 lần được cảnh báo về những tình huống phản công của HLHT và dù đã có những điều chỉnh nhưng vẫn không tránh được bàn thua. Sâu xa hơn, đây là hệ quả của việc CAHN thay trung vệ ngoại (Almada Elton) để lấy chỗ cho thêm 1 tiền đạo (Raphael Success). Hãy xem Diallo Abdoulaye “nhảy múa” trước bộ đôi trung vệ, cựu tuyển thủ U.23 Tấn Sinh - Tiến Dụng như thế nào trước khi ghi bàn.

Sau 3 trận ra sân, Quang Hải và Filip Nguyễn vẫn chưa có niềm vui chiến thắng cùng CLB mới, dù các đối thủ đều là cửa dưới; hòa HLHT chẳng khác nào như thua SHB.Đà Nẵng và Nam Định (Cúp QG). Sau HLV Phạm Minh Đức và Vũ Hồng Việt, đến lượt HLV Nguyễn Thành Công nhận xét: “CAHN có những cá nhân xuất sắc, đẳng cấp từng cầu thủ rất cao, nhưng chỉ mạnh ở yếu tố cá nhân, còn về mặt tổng thể, tôi không đánh giá cao”. Người trong cuộc Flavio Luiz thì thừa nhận chưa bao giờ làm việc với một cầu thủ tuyệt vời như Quang Hải, nên không thắng “là lỗi của tôi”.

Dù CAHN vẫn giữ được ngôi đầu nhưng rất mong manh khi 6 vòng còn lại mới là những đối thủ trực tiếp.

* “Hiện tượng” hết linh

Nếu CAHN vẫn giữ được ngôi đầu thì Thanh Hóa mất luôn ngôi nhì bảng sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Nam Định. Với 3 tân binh: Coutinho, Luiz và Tô Văn Vũ, hàng công của Nam Định vốn tệ nhất trong tốp 8 giai đoạn 1 đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh mới là nhân tố quyết định cho chiến thắng của đội khách thành Nam. Bàn mở tỷ số xuất phát từ chính pha ném bóng chính xác đến nửa sân của Nguyên Mạnh cho Hendrio và Tô Văn Vũ bấm bóng như đặt vào đầu Ngọc Sơn. Sau đó, thủ thành gốc Nghệ An còn có ít nhất 3 pha xuất sắc cứu thua mười mươi để bảo toàn chiến thắng. Ở tuổi 32, Nguyên Mạnh đang ở phong độ đỉnh cao của sự nghiệp, là 50% sức mạnh của Nam Định.

“Hiện tượng” Thanh Hóa đã hết linh. Không kể 2 chiến thắng trước đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu và Phù Đổng để vào bán kết Cúp QG, đây đã là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Thanh không thắng ở V.League, trong đó có 3 thất bại liền trên sân nhà. HLV Velizar Popov cũng hết thiêng khi sau thất bại trước Hải Phòng đã không còn tự tin “có lẽ Thanh Hóa không vô địch được đâu”, còn với Nam Định vừa qua thì “không hiểu vì sao thua?”.

Với lực lượng chỉ trung bình khá, lại thiếu chiều sâu, từ chỗ liên tục dẫn đầu, khi các đối thủ bắt đầu cảnh giác, “bắt bài” thì Thanh Hóa nhạt dần.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/vleague-cuoc-dua-vo-dich-them-kho-luong-3171870/