Trận thi đấu giao hữu tối qua (23-12) giữa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và tuyển U22 Việt Nam trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến khán giả nước nhà phần nào cảm thấy yên tâm với lứa cầu thủ trẻ còn chưa 'quen mặt' sẽ thi đấu tại SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, trận đấu cũng khiến người hâm mộ phần nào lo lắng khi lứa 'đàn anh' lại có thời điểm để các cầu thủ U.22 chơi áp đảo và có tới 2 lần dẫn bàn trước.
Quang Hải, Công Phượng và một loạt sao không ra sân thi đấu khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đọ sức với đàn em U22 Việt Nam.
Trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương, Lương Xuân Trường đã chơi tốt trước đàn em U22 Việt Nam và có một bàn từ chấm phạt đền.
HLV Park Hang Seo dành lời khen ngợi màn thể hiện của các cầu thủ U22 Việt Nam, tuy nhiên thừa nhận khi tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất sẽ khác.