U.23 Việt Nam - Myanmar: Phải thắng!

Cục diện bảng A bóng đá nam hiện tại như sau: Myanmar 2 trận toàn thắng trước Timor Leste và Philippines tạm dẫn đầu với 6 điểm, Philippines 4 điểm thứ nhì nhưng đã đá 3 trận, Việt Nam 4 điểm nhưng mới đá 2 trận, Indonesia 3 điểm và Timor Leste đã bị loại.

Với 4 ngày hồi phục, U.23+3 Việt Nam sẽ trở lại tươi tắn hơn

16 giờ hôm nay 13-5, Philippines sẽ có trận “chung kết” với Indonesia. Kết quả trận này dù có ra sao, nếu ở trận đấu sau đó Việt Nam thắng Myanmar sẽ sớm lấy vé đi tiếp. Thậm chí, nếu Philippines thắng (Indonesia sẽ thu xếp hành trang về nước cho dù còn trận gặp Myanmar), tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng, bởi ở lượt cuối chỉ còn gặp Timor Leste sẽ có 10 điểm, trong khi Myanmar chỉ có tối đa 9 điểm và Philippines 7 điểm.

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo quyết định đẩy buổi tập ngày 10-3 vừa qua lên buổi trưa để trực tiếp đến sân Việt Trì theo dõi trận Myanmar thắng Philippines 3-2. Với 4 ngày nghỉ hồi phục và xét về mọi mặt, Hùng Dũng và đồng đội đều là “cửa trên”. Chính HLV Popov của đội bạn đánh giá “Việt Nam là đội chơi hay nhất, tốt nhất ở SEA Games lần này, lại được cổ vũ bởi các CĐV, 99% sẽ vào bán kết”.

Nhận xét ấy có thể là cái “bẫy ngọt ngào” nhưng phát biểu sau đây là rất thật: “Chúng tôi không ảo tưởng sẽ thắng tuyển Việt Nam, sẽ chơi chậm rãi”. Chắc chắn, với mục tiêu 1 điểm, Myanmar sẽ “học” trận hòa của Philippines trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sở trường của bóng đá Myanmar vốn không phải là phòng ngự, kỷ luật (4 bàn thua trước Timor Leste và Philippines cho thấy điều đó). Ngược lại, hàng thủ của tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác với 3 cầu thủ tấn công kỹ thuật, chơi ngẫu hứng và có khả năng dứt điểm tốt là Win Naing Tun (10), Htet Phyo Wai (9) và Lwin Moe Ung (7). Ngoài ra, là nỗi ám ảnh lịch sử 17 năm chúng ta không thắng nổi Myanmar tại SEA Games, kể từ lần cuối từ năm 2005; trong đó, gần nhất là trận bán kết ở Singapore năm 2015, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Toàn, Hồng Quân chơi áp đảo toàn diện, có vô số cơ hội nhưng đoàn quân của HLV Miura đã thúc thủ 1-2 một cách lãng xẹt.

Không chỉ phải “xóa dớp”, chiến thắng cho đội chủ nhà đang nắm giữ HCV còn là mệnh lệnh.

Futsal nam gặp khó

Ở trận ra quân gặp đương kim á quân Đông Nam Á Indonesia, dù Minh Trí sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, nhưng đội tuyển futsal nam Việt Nam đã bị gỡ hòa ở phút 33. Dù vẫn tuyên bố không từ bỏ mục tiêu đổi màu huy chương trên sân nhà nhưng với việc nhà vô địch tuyệt đối 4 HCV SEA Games Thái Lan có màn ra quân hủy diệt Malaysia 6-2, hy vọng của thầy trò HLV Phạm Minh Giang sớm gặp khó. Đối thủ tiếp theo của futsal nam là Malaysia (16 giờ ngày 14-5).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/u23-viet-nam-myanmar-phai-thang-3115889/