Tuyên bố nhớ 16 kiếp luân hồi, người đàn ông khiến thế giới sửng sốt

Alan Lee sinh năm 1942 tại Philadelphia đã khiến các nhà nghiên cứu phải sửng sốt vì nhớ được 16 kiếp luân hồi, một số trong đó đã được xác minh.

Theo chuyên gia đầu thai nổi tiếng nước Mỹ, tiến sĩ Frederick Lenz, có một trường hợp luân hồi ngoài đời thực được nghiên cứu. Đó là Alan Lee sinh ra trong một gia đình giàu có ở Philadelphia, Mỹ vào năm 1942.

Khi còn nhỏ, ông vẫn gặp rắc rối với những giấc mơ của mình. Alan Lee thường mơ trở lại Ai Cập và sống cuộc sống của một Pha-ra-ông. Mơ xong giấc mơ này, ông lại chuyển vai thành một nô lệ ở Châu Âu cổ đại, hoặc trở thành một người lính trên chiến trường trong Nội chiến Mỹ.

Một ngày của năm 1970, ở tuổi 27, Alan Lee bước vào phòng khám của tiến sĩ Irvin Mordes ở Baltimore, Maryland, Mỹ. Tiến sĩ Mordes là một nhà thôi miên trị liệu nổi tiếng ở địa phương và cũng đã từng nghiên cứu về luân hồi.

Dưới sự thôi miên của tiến sĩ Mordes, Alan Lee nhớ lại kiếp trước của mình, khi đó ông là Pha-ra-ông Kalikrates, vị Pha-ra-ông của Ai Cập cổ đại, người đã cai trị Ai Cập cổ đại từ năm 344 đến năm 341 trước Công nguyên.

Tiến sĩ Mordes đã kiểm tra sau đó và phát hiện ra rằng thực sự có một vị Pha-ra-ông như vậy. Sau đó Alan Lee tiếp tục ngao du trong một kiếp luân hồi khác, đột nhiên nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, với thái độ thập phần ngạo mạn, và ánh mắt bất khả xâm phạm.

Tiến sĩ Lenz đặc biệt giữ lại bản ghi âm và chữ viết Ai Cập của Alan Lee, sau đó ông gửi nó đến đại học Mali để các học giả chuyên về tiếng Ai Cập tiến hành nghiên cứu. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận chúng thực sự là chữ viết Ai Cập cổ đại và phát lại các đoạn ghi âm, và họ cũng tin rằng những ngôn ngữ này thực sự là ngôn ngữ Ai Cập cổ đại.

Sau đó, Alan Lee liên tục hồi ức lại tới 16 tiền kiếp của mình. Và ông không chỉ có thể nói được ngôn ngữ của kiếp sống đó, mà thậm chí còn có thể viết ra văn tự.

Trong quá trình nghiên cứu Alan Lee, điều đặc biệt đáng ngạc nhiên Alan Lee kể là ông đã từng là người ngoài hành tinh. Ông cho biết anh từng có kiếp sống trên sao Hải Vương trong hệ mặt trời, dưới dạng linh lực, sau đó anh xuống trái đất sống bằng xương bằng thịt.

Vào thời điểm đó, loài người trên trái đất vẫn chưa được tạo ra. Ông cũng kể rằng sau đó ông đã chết trong một vụ nổ hạt nhân. Tên người ngoài hành tinh của ông ấy là Nolan. Trong trạng thái thôi miên, ông vẫn nói một cách trôi chảy bằng thứ ngôn ngữ lạ, và viết một đoạn dài từ “Neptune”, trông giống như ký hiệu tốc ký. Alan còn đề cập đến nhiều kiến thức mà các chuyên gia chưa từng nghe qua, họ đều sững sờ.

Ở kiếp gần đây nhất của mình, ông nói mình là Rudolph Valentino. Valentino là một trong những nam diễn viên được biết đến nhiều nhất trong thời đại phim câm; ông mất năm 1926, cách đây không xa nên giới chuyên môn dễ dàng xác minh hơn rất nhiều.

Họ mời một số nguyên lão ở Hollywood đến thẩm vấn Alan Lee. Các nguyên lão đã hỏi một số điều mà chỉ Valentino và những người có mặt tại thời điểm đó mới biết. Điều gây sốc là Alan Lee có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho từng câu một.

Đáng kinh ngạc hơn nữa là so sánh dấu vân tay. Theo quan niệm thông thường của y học đương đại, không có dấu vân tay của hai người hoàn toàn giống nhau, ngay cả những người sinh đôi cũng không ngoại lệ. Nhưng dấu vân tay của Alan Lee cũng giống hệt Valentino.

Mời các bạn xem video; Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Thùy Liên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tuyen-bo-nho-16-kiep-luan-hoi-nguoi-dan-ong-khien-the-gioi-sung-sot-1880748.html