Tuổi trẻ Thái Nguyên 'Uống nước nhớ nguồn'

Những ngày này, cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên T.P Thái Nguyên đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lợi, ở tổ 4, phường Đồng Quang (T.P Thái Nguyên).

Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Năng, ở xóm Vinh Quang 1, xã Vinh Sơn (T.P Sông Công) những ngày tháng Bảy ấm cúng hơn bởi có nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên Mẹ. Mẹ có 2 người con là liệt sĩ Vũ Văn Hùng và Vũ Văn Cường đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bí thư Đoàn xã Vinh Sơn Lê Thị Hà cho biết: “Không chỉ trong những dịp lễ, Tết, lúc ốm đau… mà hằng tháng, Đoàn xã đều phân công đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tổ chức đến thăm Mẹ. Thỉnh thoảng, chúng tôi đến giúp Mẹ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, sân vườn, cũng có khi đến nấu cơm và ăn cùng Mẹ”. Mẹ Năng nay đã 93 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Trong bữa cơm cùng các con, Mẹ kể về những năm tháng gian lao mà anh dũng, sự hy sinh của lớp cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhờ vậy mà ĐVTN hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc, thấy rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong đợt cao điểm tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” này, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đã thành lập 9 đội hình tình nguyện, gồm hơn 250 ĐVTN, sinh viên “đóng quân” ở 9 xã của huyện Đại Từ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 22 đến 28-7 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công, như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương; tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia 27-7…

Tham gia Chiến dịch này, Quản Văn Khánh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thuộc Đội Tình nguyện tại xã Mỹ Yên (Đại Từ), chia sẻ: “Chúng em may mắn được sinh ra trong thời bình, đạn bom chiến tranh chỉ được biết đến qua những thước phim tài liệu. Nhưng em luôn thấu hiểu những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh xả thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sống trong hòa bình, em nhận thấy bản thân mình cần phải có những hành động thiết thực để bù đắp một phần sự hy sinh ấy”. Suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ chúng của các sinh viên tình nguyện, họ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cũng như tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Ngoài việc quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, Đoàn các cấp trong tỉnh còn đảm nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, khu di tích... Đến thời điểm này, hầu hết các hoạt động vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang, nhà bia liệt sĩ, khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đã được tuổi trẻ hoàn tất. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thông tin: Trong tháng Bảy tri ân, bên cạnh những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm, các khu di tích lịch sử trên địa bàn. Đây là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước trong ĐVTN.

Chị Hiền cho biết thêm: Những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ lâu đã là một hoạt động thường xuyên, liên tục được triển khai tới ĐVTN trong tỉnh. Với những hoạt động thiết thực đó, tuổi trẻ Thái Nguyên mong muốn thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Minh Hiếu

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/tuoi-tre-thai-nguyen-%E2%80%9Cuong-nuoc-nho-nguon%E2%80%9D-265272-85.html