Từ xưởng sản xuất đến chợ gốm Bát Tràng
Làng gốm Bát Tràng nằm bên tả ngạn sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, là một trong những làng nghề gốm sứ lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Từ nguồn đất sét trắng, óc sáng tạo, sự cần cù cùng đôi bàn tay khéo léo của các thế hệ người dân, làng nghề Bát Tràng nhanh chóng phát triển và trở thành một trung tâm sản xuất gốm sứ nổi tiếng của cả nước.
Ánh Nguyệt
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-xuong-san-xuat-den-cho-gom-bat-trang-408077.htm
Tin nóng
Vượt qua những nỗi đau xé thịt của căn bệnh hiểm nghèo, 'cậu bé độc lạ' Bình Dương đã dùng hội họa để tự chữa lành và lan tỏa tình yêu thương mãnh liệt đến cộng đồng.
Lý Sơn đang bước vào mùa du lịch sôi động với lượng khách tăng mạnh. Nhưng cùng với những khung hình 'triệu like', những điểm check-in nổi tiếng trên đảo cũng trở thành nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, buộc cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo.
Cuộc thi Pháo hoa quốc tế Montreal lần thứ 40 diễn ra từ ngày 2/7 đến 6/8/2026 tại Montreal, Canada, mang đến những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm với sự tham gia của các đội pháo hoa đến từ Hungary, Italy, Trung Quốc, Canada, Mỹ và Australia.
Màu sắc phi thực trong bức 'Con chó màu đỏ' từng khiến Gauguin hứng chịu nhiều chỉ trích, kể cả từ những người bạn thân.
Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, hàng nghìn ngọn nến được thắp lên như những lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chương trình 'Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông' diễn ra tối 14/7 không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị tổ chức, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các tổ chức trực thuộc tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm
Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Tin mới
Dòng thác Mây nằm trên địa bàn thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng vẫn đổ trắng qua những tầng đá như bao đời nay. Nhưng dưới chân dòng thác ấy, một bản Mường cũng đang từng ngày chuyển mình. Cuộc sống của người dân không chỉ đổi thay bởi những con đường mới hay lượng khách ngày một đông hơn, mà còn bởi du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng đang mở ra một sinh kế mới, giúp gìn giữ và đánh thức những giá trị văn hóa vốn đã hiện hữu từ bao đời.
Môn đồ đệ tử chùa Diệu Pháp (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 24 năm ngày Hòa thượng Thích Tâm Khai, nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh, khai sơn chùa Diệu Pháp viên tịch, vào ngày 14-7 vừa qua.
Sáng 17/7, tại Bảo tàng tỉnh An Giang – Cơ sở 2, số 11 đường Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp với Hội Cổ vật tỉnh An Giang tổ chức trưng bày chuyên đề 'Sắc gốm Nam Bộ - Tích truyện, tín ngưỡng và đời sống'.
Bài thơ 'Khát vọng xanh' của phóng viên Trần Thọ đăng trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, ngày 15/7, là bài thơ giàu cảm xúc với giọng thơ trong sáng, thời sự và trách nhiệm công dân.
Với điểm đến Nhật Bản, hiện nhóm khách đã từng đến xứ sở Mặt trời mọc có xu hướng tìm kiếm những vùng đất mới, ít đông đúc hơn, có chiều sâu về văn hóa, thiên nhiên và giàu trải nghiệm bản địa.
Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đại biểu lần thứ I.
Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên 'Thể Lạ' (The Alien Self) đặt ra một câu hỏi đầy tính thời đại: Chúng ta trở thành ai, khi mà AI ngày càng trở nên giống con người?
Chương trình 'Đi cùng năm tháng' chủ đề 'Vó ngựa biên cương' tri ân những người lính đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc là sự kiện nhiều ý nghĩa của các nghệ sĩ xiếc nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.



![[Video] 'Thanh xuân gửi lại' – Tri ân thế hệ cán bộ đi B](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_17_14_55636529/b2deaffde3b60ae853a7.jpg)







