Từ vùng biên xa xôi đến giảng đường đại học

Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, em Phàn Mỹ Hoa, sinh năm 2008, dân tộc Dao, ở xã biên giới Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu đã hiện thực hóa giấc mơ bước vào giảng đường đại học. Trong hành trình ấy, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Hoa luôn có những người lính mang quân hàm xanh đồng hành. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng cô gái vùng biên đã có thêm động lực để học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức và trở về góp sức xây dựng quê hương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đưa em Phàn Mỹ Hoa đến trường hoàn thành thủ tục nhập học. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đưa em Phàn Mỹ Hoa đến trường hoàn thành thủ tục nhập học. Ảnh: Biên Cương

Những ngày giữa tháng 8/2026, Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cử cán bộ đưa em Phàn Mỹ Hoa về trường để hoàn thành thủ tục nhập học ngành Quản lý kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên. Kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của cô học trò vùng biên, đồng thời mang đến niềm vui cho gia đình và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, những người đã gắn bó, giúp đỡ em trong nhiều năm qua.

Hoa là con thứ hai trong một gia đình dân tộc Dao ở bản Phố Vây. Nhiều năm trước, thông qua Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, em được Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Hoa trong học tập và cuộc sống.

Sự quan tâm ấy không chỉ được thể hiện bằng những phần quà, khoản hỗ trợ vật chất mà còn qua những lời động viên, định hướng của cán bộ, chiến sĩ mỗi khi gặp gỡ. Với Hoa, đó là nguồn động viên để em vượt qua hoàn cảnh, duy trì việc học và nuôi dưỡng ước mơ bước vào giảng đường đại học. Những năm tháng học tập ở bản làng cũng giúp cô gái trẻ hình thành tính tự lập, ý chí vượt khó và quyết tâm vươn lên bằng con đường học vấn.

Đối với Hoa, việc trở thành tân sinh viên là niềm vui lớn. Lần đầu xa gia đình, đến học tập tại một môi trường hoàn toàn mới, em không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Nắm được tâm lý ấy, Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cử cán bộ đưa em đến trường, hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trước ngày Hoa nhập học, Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh dành thời gian gặp gỡ, động viên và trao quà cho em. Niềm vui càng lớn khi Hoa được lựa chọn tham gia Chương trình “Chắp cánh ước mơ con nuôi đồn Biên phòng” do Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên triển khai. Theo chính sách của chương trình, Hoa được miễn 100% học phí, miễn toàn bộ chi phí ở ký túc xá và hỗ trợ 2 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng trong suốt thời gian học. Sự hỗ trợ này giúp gia đình giảm bớt áp lực kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để Hoa yên tâm học tập, rèn luyện và hòa nhập với môi trường đại học.

Tân sinh viên Phàn Mỹ Hoa được nhà trường miễn 100% học phí, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ 2 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Ảnh: Biên Cương

Tân sinh viên Phàn Mỹ Hoa được nhà trường miễn 100% học phí, miễn phí ký túc xá và hỗ trợ 2 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Ảnh: Biên Cương

Khi cánh cửa giảng đường mở ra, sự quan tâm dành cho Hoa vẫn chưa dừng lại. Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu tiếp tục đồng hành, san sẻ những khó khăn mà em có thể gặp phải trong những ngày đầu sống xa nhà. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không chỉ là việc làm trong một thời điểm mà là trách nhiệm gắn với tình cảm dành cho đồng bào nơi biên giới. Trung tá Nguyễn Thanh Thu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết: “Đơn vị luôn xác định, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào nơi biên giới. Khi các em còn học phổ thông, chúng tôi động viên, hỗ trợ để các em có điều kiện đến trường; khi các em thi đỗ đại học, đơn vị tiếp tục đồng hành để các em yên tâm học tập, trưởng thành”.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Thu, việc Phàn Mỹ Hoa thi đỗ đại học là niềm vui đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu. Từ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở bản Phố Vây, Hoa đã tự mình vượt qua những trở ngại để tiếp tục con đường học vấn. Kết quả ấy cũng tiếp thêm động lực để đơn vị duy trì, thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với Hoa, chặng đường phía trước mới chỉ bắt đầu. Từ bản Phố Vây đến giảng đường đại học là một bước chuyển lớn, đòi hỏi em phải tự lập hơn trong cuộc sống, nhưng hành trang Hoa mang theo không chỉ là niềm vui của một tân sinh viên, đó còn là sự kỳ vọng của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô giáo và tình cảm của những người lính đã nhiều năm sát cánh cùng em. Những tình cảm ấy sẽ là lời nhắc nhở để Hoa cố gắng học tập, sống có trách nhiệm và từng bước hoàn thiện bản thân. Xa quê để học tập, cô gái Dao ở bản Phố Vây đang mở cho mình một con đường mới, với hy vọng sau này có thể trở về góp sức xây dựng quê hương vùng biên.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-vung-bien-xa-xoi-den-giang-duong-dai-hoc-post506840.html