Tứ kết Champions League không có Messi và Ronaldo sau 16 năm

Champions League lần gần nhất vắng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở vòng tứ kết ghi nhận những trận cầu kịch tính, cùng nhiều ấn tượng đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Mùa giải 2004/05, Ronaldo mới 20 tuổi cùng MU chạm trán Milan tại vòng 1/8 Champions League. MU của CR7 thua cả hai lượt đều với tỷ số 1-0. Milan ngày đó sở hữu đội hình mạnh bậc nhất thế giới với dàn hảo thủ trải đều cả 11 vị trí. MU đang trong quá trình trẻ hóa với Ronaldo, Rooney cùng dàn cựu binh Paul Scholes, Ryan Giggs và ngôi sao Ruud van Nistelrooy.

Messi ngày đó chỉ là cầu thủ trẻ của Barca. Siêu sao số một sân Camp Nou khi ấy là Ronaldinho. Ở vòng 1/8, Ronaldinho lập một siêu phẩm vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge, nhưng Barca vẫn bị loại với tổng tỷ số 4-5 (thắng 2-1 lượt đi, thua 2-4 lượt về).

Ở vòng tứ kết, hình ảnh biểu tượng này giữa Marco Materazzi và Manuel Rui Costa diễn ra ở trận lượt về. Các CĐV Inter phản đối quyết định của trọng tài và ném pháo sáng trúng vai Dida bên phía Milan. Inter bị xử thua 0-3 sau khi thua 0-2 ở lượt đi. Đây cũng là trận Derby Milan gần nhất diễn ra trong khuôn khổ cúp châu Âu.

Vòng tứ kết Champions League năm đó cũng ghi nhận cuộc tái đấu lịch sử giữa Juventus và Liverpool. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai tên tuổi này kể từ thảm họa Heysel 1985. Juve khi ấy sở hữu đội hình cực mạnh và vừa thắng Real Madrid của Zidane, Raul, Ronaldo ở vòng 1/8. Song Liverpool gây bất ngờ khi đánh bại "Bà đầm già" với tổng tỷ số 2-1 (lượt đi thắng 2-1, lượt về hòa 0-0).

Bayern Munich của Oliver Kahn cũng là tên tuổi tại vòng tứ kết năm đó. Thủ thành huyền thoại người Đức giữ băng thủ quân của đội bóng vùng Bavaria đối đầu với quyền lực mới nổi từ nước Anh Chelsea. Ở vòng 1/8, Bayern đánh bại Arsenal của Thierry Henry, Patrick Vieira với tổng tỷ số 3-2.

Đội bóng của Jose Mourinho thắng Bayern Munich 4-2 ở lượt đi và thua 2-3 ở lượt về để có năm thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League. Lampard tỏa sáng trong cả hai lượt trận với 3 bàn thắng. Didier Drogba (2 bàn) và Joe Cole là những người lập công còn lại cho Chelsea. Phía Bayern, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Claudio Pizarro, Guerrero và Mehmet Scholl là những người lập công.

PSV Eindhoven cũng vượt qua Lyon để vào bán kết gặp Milan của Carlo Ancelotti. Park Ji-sung và đồng đội thua 0-2 ở lượt đi. Ở lượt về, PSV gây bất ngờ khi dẫn Milan 2-0 ở lượt về tới phút 90+1, trước khi bị Massimo Ambrosini ghi bàn. Dù Philipp Cocu nâng tỷ số lên 3-1 sau đúng 1 phút, PSV vẫn bị loại do luật bàn thắng trên sân khách.

Ở trận bán kết còn lại, Luis Garcia lại là tâm điểm với "bàn thắng ma" giúp Liverpool đánh bại Chelsea cực mạnh của Mourinho ở lượt về để thắng chung cuộc 1-0 và tiến vào trận chung kết cúp C1/Champions League đầu tiên sau 20 năm chờ đợi.

Champions League 2004/05 khép lại với trận chung kết tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Liverpool hoàn tất hành trình kỳ vĩ tới ngôi vương châu Âu với kịch bản không tưởng trước Milan. Sau 45 phút của hiệp 1, Steven Gerrard và đồng đội thua 0-3. Song trong 6 phút đầu hiệp 2, Liverpool gỡ hòa 3-3 nhờ công của Gerrard, Alonso và Smicer. "The Kop" phòng ngự tử thủ trong thời gian hiệp phụ trước khi đánh bại Milan trên chấm luân lưu với pha diễn trò của thủ thành Jerzy Dudek. "Điều kỳ diệu ở Istanbul" tới giờ vẫn là trận chung kết hay bậc nhất lịch sử cúp C1/Champions League.

Ứng viên chủ tịch Barca bày tỏ mong muốn giữ chân Messi Joan Laporta, người đang chạy đua vào ghế chủ tịch Barca, tập thuyết phục Lionel Messi khi ngày mà siêu sao này hết hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou ngày một gần hơn.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-ket-champions-league-khong-co-messi-va-ronaldo-sau-16-nam-post1191906.html