Truyện ngắn: Bên kia sông
Tôi lén dì ra ngoài trời, đêm vằng vặc trăng vàng tưới đẫm cả vạt hoa cúc thành từng đám lấp lánh. Tôi nằm xuống hai rãnh cây, nằm ngửa mặt lên nhìn trăng. Trăng trong trẻo và sáng quá, đất mịn và mát. Tôi cứ nằm thế cho trăng tưới đẫm lên người, đất dưới lưng mát lạnh như vỗ về ru ngủ. Những lúc như thế, tôi lặng yên nghe gió trở mình và hoa cúc rụng đầy trên ngực, trên tóc. Tâm hồn tôi như tan vào đất mặc cho nỗi cô đơn tha hồ nhảy nhót, tung tẩy trên má tôi từng giọt, từng giọt...
Tác giả: Trần Quỳnh Nga
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 23p56g
Nguồn Nhân Dân: https://radio.nhandan.vn/truyen-ngan-ben-kia-song-i1835
Tin nóng
Từ lời hẹn giữa những người lính trước giờ ra trận, bác sĩ quân y Trần Văn Bản đã dành gần nửa thế kỷ đi khắp các chiến trường xưa tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với ông, đó không chỉ là hành trình tìm đồng đội, mà còn là cách tri ân với những người đã ngã xuống.
Khi muốn bổ sung canxi nhiều người thường nghĩ phải uống sữa hay dùng thực phẩm chức năng đắt tiền. Thế nhưng, ngay trong căn bếp có những nguyên liệu rất bình dân lại là 'kho canxi' tự nhiên giúp xương chắc khỏe.
Thay vì chỉ tìm kiếm những món ăn ngon, nữ du khách cho biết mỗi bữa ăn ở Việt Nam đều mang theo câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người địa phương.
Ẩn mình trong hang đá dưới chân núi lửa Thới Lới ở đảo Lý Sơn, Chùa Hang hơn 400 năm tuổi, nổi tiếng với dòng nước ngọt chảy từ các khe đá quanh năm, được người dân hứng làm nước uống và du khách nếm thử khi ghé thăm.
Helsinki có vẻ ngoài giống như một thủ đô bình thường của các nước Bắc Âu, nhưng bên dưới những con phố là 5.500 hầm trú ẩn.
Sáng 15-7, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn.
Tin mới
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026.
Có những bài thơ được viết bên bàn làm việc. Có những bài thơ được chưng cất từ ký ức. Nhưng cũng có những bài thơ chỉ có thể ra đời khi người viết thật sự đặt chân lên mảnh đất đã từng thấm máu, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió đi qua những cánh rừng, để cảm nhận nhịp đập của lịch sử vẫn còn âm thầm vang vọng dưới mỗi tấc đất quê hương…'Bù Đốp – Lộc Ninh' của Đặng Vương Hưng là một thi phẩm độc đáo. Không cầu kỳ về thi pháp, không bi lụy, bài thơ là tiếng lòng của một người cầm bút trước chiến trường xưa, đồng thời là lời nhắc nhở lặng lẽ về Văn hóa tri ân – một giá trị đang được bồi đắp bằng ký ức, trách nhiệm và lòng biết ơn trong đời sống hôm nay.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng từng rung chuyển bởi bom đạn giờ đã phủ màu xanh; những con đường năm xưa in dấu chân thanh niên xung phong (TNXP) nay rộn ràng nhịp sống mới. Chỉ có ký ức về một thời 'đi không tiếc đời mình' và nghĩa đồng đội được tôi luyện trong khói lửa là vẫn vẹn nguyên theo năm tháng. Đó cũng là ngọn lửa mà Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu đang gìn giữ, tiếp nối bằng những việc làm thấm đẫm nghĩa tình.
Sáng 15/7, Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương tại xã Hiệp Thạnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) vừa phát động chiến dịch toàn cầu nhằm tìm kiếm 7 kỳ quan đương đại của thế giới, mở ra cuộc bình chọn mới gần 20 năm sau khi danh sách '7 kỳ quan thế giới mới' được công bố.
Các chuyên gia, nhà quản lý cùng thảo luận, hiến kế nhằm khôi phục cảng thị cổ Trung Phường, tạo động lực phát triển du lịch vùng Đông Nam Đà Nẵng.
Sáng 15/7, UBND xã Duy Nghĩa phối hợp Văn phòng miền Trung (Báo Lao động) và Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm 'Bảo tồn và phát huy giá trị cảng thị cổ Trung Phường gắn với phát triển du lịch văn hóa vùng đông nam Đà Nẵng'.
Sáng 15/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.











