Trực Tết ngoài đảo xa

Trưa 9/1, từ quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành), tàu Cảnh sát biển 8002 rúc một hồi còi dài, rời bến làm nhiệm vụ trực Tết trên biển. Với cán bộ, chiến sĩ trên tàu, đó là thời khắc khởi đầu của chuyến trực xuyên Tết ở Trường Sa, gắn với sứ mệnh thiêng liêng giữ gìn bình yên biển, đảo Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn viên xã Tam Hải và các đơn vị tặng quà, chúc cán bộ chiến sĩ tàu CSB8002 lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết. Ảnh: T.CÔNG

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn viên xã Tam Hải và các đơn vị tặng quà, chúc cán bộ chiến sĩ tàu CSB8002 lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết. Ảnh: T.CÔNG

Lệnh xuất quân trước thềm năm mới

Trước giờ tàu rời bến, Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB8002. Gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ngay trên boong tàu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng nhấn mạnh nhiệm vụ trực Tết trên biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của lực lượng cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong thời điểm cao điểm cuối năm.

“Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB8002 phải nêu cao ý chí quyết tâm, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Toàn tàu phải khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Trọng tâm là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phải sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống phát sinh”, Đại tá Lê Huy căn dặn cán bộ chiến sĩ tàu ngay trước giờ lên đường trực Tết.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển mang hàng Tết lên tàu, chuẩn bị cho chuyến đi. Ảnh: T.CÔNG

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển mang hàng Tết lên tàu, chuẩn bị cho chuyến đi. Ảnh: T.CÔNG

Cùng thời điểm đó, tàu kiểm ngư KN368 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 cũng rời bến, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, đồng hành cùng bà con vươn khơi bám biển. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường ghi nhận sự gia tăng hoạt động khai thác hải sản, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trên biển. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư có ý nghĩa quan trọng trong giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Gác niềm riêng, giữ biển ngày xuân

Trước giờ xuất phát, không khí tại cầu cảng vừa khẩn trương, vừa ấm áp. Những thùng hàng Tết được chuyển lên boong tàu xen lẫn nhiên liệu, vật tư kỹ thuật. Trên tàu CSB8002, ngoài nhu yếu phẩm phục vụ nhiệm vụ dài ngày còn có lá dong, đậu xanh, gạo nếp, bánh kẹo, hoa quả… để cán bộ, chiến sĩ có thể gói bánh chưng, đón Tết giữa biển khơi.

Cán bộ nhân viên kiểm ngư gói bánh chưng trước giờ lên đường trực Tết. Ảnh: P.GIANG

Cán bộ nhân viên kiểm ngư gói bánh chưng trước giờ lên đường trực Tết. Ảnh: P.GIANG

Trên tàu KN368, công tác hậu cần cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống máy móc, trang bị được kiểm tra, bảo dưỡng cẩn thận; lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men được bổ sung đầy đủ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện làm việc liên tục, dài ngày trên biển. Những món quà xuân cũng đã được chuẩn bị sẵn, giúp cho cán bộ nhân viên kiểm ngư có thể đón mùa xuân mới ngay giữa trùng khơi.

Theo Đại úy Hoàng Văn Đức, Chính trị viên Tàu CSB8002, cán bộ, chiến sĩ toàn tàu đã xác định rõ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển dịp Tết là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt. Cấp ủy, chỉ huy tàu đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Giữa những gương mặt rắn rỏi của người lính biển, Trung sĩ Mai Trần Phương Lương, chiến sĩ quê Quảng Trị là một trong những người trẻ nhất trên tàu. Đây là lần đầu tiên Lương đón Tết ngoài khơi. “Tết này em không về nhà, cũng có chút nhớ, nhưng được trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo là niềm vinh dự lớn. Em xác định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, coi đây là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ”, Lương chia sẻ.

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 tặng quà cho cán bộ nhân viên lên đường trực Tết trên biển. Ảnh: P.GIANG

Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 tặng quà cho cán bộ nhân viên lên đường trực Tết trên biển. Ảnh: P.GIANG

Với nhiều cán bộ, chiến sĩ và kiểm ngư viên, trực Tết đồng nghĩa với việc gác lại niềm riêng. Thượng úy Lê Trần Đức chia tay vợ và con đầu lòng mới hơn một tuổi để lên đường làm nhiệm vụ. Anh cho biết, sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình là điểm tựa để anh yên tâm công tác.

“Ngoài này, anh em chúng tôi luôn động viên nhau giữ vững kỷ luật, không một phút lơ là, quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”, Thượng úy Đức nói.

Trên tàu KN368, Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Mỹ cũng khẳng định, thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Mỗi cán bộ, nhân viên đều xác định rõ tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, dù phải đón Tết xa gia đình.

Sự hiện diện của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư trên biển dịp Tết vẫn luôn là điểm tựa của kỷ cương pháp luật, là sự vững tin của bao ngư dân Việt trên hải trình mưu sinh. Trước thềm xuân mới, họ vẫn miệt mài đồng hành cùng ngư dân, vừa duy trì tuyên truyền chống khai thác IUU, vừa sẵn sàng tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, kiên quyết bảo vệ vững chắc từng tấc chủ quyền của Tổ quốc ngoài khơi xa.

Một "không gian Tết" đã được trang trí sẵn tại phòng Hồ Chí Minh trên tàu CSB8002. Ảnh: T.CÔNG

Một "không gian Tết" đã được trang trí sẵn tại phòng Hồ Chí Minh trên tàu CSB8002. Ảnh: T.CÔNG

Chứng kiến các con tàu rời bến làm nhiệm vụ trực Tết, đoàn viên Hồ Thị Huỳnh Nguyên (xã đảo Tam Hải) bày tỏ sự xúc động, tri ân. Huỳnh Nguyên tâm sự, người dân xã đảo không còn xa lạ với kiểm ngư, cảnh sát biển, không chỉ ở biển mà ở cả trên bờ.

“Nhờ có các lực lượng làm nhiệm vụ ngoài biển, người dân chúng tôi yên tâm đón Tết, yên tâm bám biển mưu sinh. Những chuyến đi trực Tết trên biển là sự nỗ lực rất lớn của các anh, gác lại nỗi nhớ gia đình, nhớ đất liền để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi luôn mong các anh sẽ luôn mạnh khỏe, hải trình phía trước bình an, thuận lợi”, Nguyên nói.

Lá cờ Tổ quốc tung bay nơi mũi tàu giữa trùng khơi. Những con tàu dần khuất sau cửa biển, chở theo trách nhiệm, ý chí và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, của cán bộ, nhân viên kiểm ngư. Giữa sóng gió khơi xa, họ đón Tết bằng tinh thần sẵn sàng vì nhiệm vụ, bằng ý chí không một phút lơ là trước trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ từng tấc chủ quyền của Tổ quốc.

THÀNH CÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/truc-tet-ngoai-dao-xa-3319232.html