Trúc Nhân hóa trai hư, khóc nghẹn ngào khi nhớ mẹ

Trúc Nhân mang tới một sản phẩm hướng tới sự nhân văn.

Hình ảnh của Trúc Nhân trong MV khiến nhiều người liên tưởng tới mình.

Ngay từ khi hé lộ dự án mới sau một thời gian im ắng trong làng nhạc, Trúc Nhân đã khiến nhiều người lầm tưởng sản phẩm mới của anh là một bản ballad. Không chỉ vậy, những hình ảnh anh "nhá hàng" cũng khiến khán giả cho rằng nam ca sĩ "lột xác" với hình ảnh một gã trai hư thực sự.

Tuy nhiên, tối 18/4, sản phẩm mới nhất của nam ca sĩ ra lò đã khiến nhiều người "ngã ngửa" khi đây lại là một sản phẩm âm nhạc xoay quanh chủ đề gia đình. Ca khúc mới mang tên "Lớn rồi còn khóc nhè" là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang giai điệu đơn giản nhưng chạm vào lòng người xem, với những câu hát gây xúc động như "Ước mơ con là vòng quay thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về".

Qua giọng hát và cách thể hiện dí dỏm thường thấy ở Trúc Nhân, MV lại mang tới nhiều luồng cảm xúc. Từ sự hài hước, đáng yêu, đáng giận tới sự cảm thông và nghẹn ngào. Theo Trúc Nhân, đây cũng là món quà mà anh muốn dành tặng mẹ mình. "Mẹ Nhân không biết Nhân đã cạo đầu đâu. Mỗi lần mẹ gọi facetime cho Nhân là Nhân sẽ để camera hướng lên trần nhà. Mẹ xem MV này chắc sẽ sốc lắm", nam ca sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Thủy vào vai mẹ của Trúc Nhân.

Điểm đáng chú ý là hình ảnh người con trong MV này phản ánh đúng lối sống của rất nhiều người trẻ hiện nay. Hầu như ai cũng có thể thấy được bản thân mình trong người con này. Họ dành nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch, cho công việc và sự nghiệp, bạn bè mà quên mất gọi điện hỏi thăm hay đơn giản là một cuộc điện thoại về nhà cho mẹ.

Phía dưới MV, nhiều người bày tỏ sự xúc động với thông điệp mà sản phẩm truyền tải. Tài khoản Công Parker bình luận: "Sao tất cả những kí ức trong MV này lại giống với tôi một cách lạ kì? Bây giờ là 1h40', nghe những lời hát và xem MV mà sao cảm thấy cứ nghẹn nghẹn ở cổ. Hôm nay tôi nhớ bố mẹ tôi".

Khán giả có tên Huyền Trang bộc bạch: "Mẹ mình mất từ khi mình 10 tuổi, bây giờ thì 17 tuổi rồi. Nhiều lúc chỉ muốn có một người mẹ để cạnh bên lúc buồn, vui và muốn được la mắng như những đứa trẻ khác, nhưng mẹ đã đi mãi mãi. Mình mong các bạn hãy yêu thương mẹ hơn, vì các bạn may mắn hơn mình. Mẹ vẫn ở bên, hãy trân trọng, bạn nhé".

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truc-nhan-hoa-trai-hu-khoc-nghen-ngao-khi-nho-me-d418074.html