'Trở về từ cõi chết' – Cuốn sách hơn 1 triệu bản khơi gợi hành trình yêu thương

'Trở về từ cõi chết' (Dying to be me) là quyển sách đầu tay của Anita Moorjani, nhưng đã bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch ra hơn 45 ngôn ngữ và được xem là một 'kiệt tác đương đại'.

Sức hấp dẫn của “Trở về từ cõi chết” không phải ở những tình tiết ly kỳ tác giả trải qua trong giai đoạn cận tử, mà ở chỗ từ trải nghiệm đó tác giả đã chia sẻ với người đọc bài học về chân lý vĩ đại nhất của vũ trụ. Để từ đó, chúng ta hiểu vì sao mình đến với cuộc đời này, nhận thức rõ sự kỳ diệu của bản thân, và biết cách sống sao cho đúng nhất, tốt nhất ngay khi đang tồn tại.

Hiểu thế giới bên trong mình

“Trở về từ cõi chết”, kể lại câu chuyện của chính tác giả, sau một thời gian chống chọi với ung thư, được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê, các cơ quan nội tạng ngưng hoạt động, cùng nhận định của bác sĩ “Tim có thể vẫn đập, nhưng cô ấy không còn ở đây nữa rồi. Đã quá muộn. Không cứu được nữa”.

Ảnh: First New - Trí Việt

Ảnh: First New - Trí Việt

Đó cũng là lúc Anita rơi vào trạng thái cận tử. Cô thấy mình thoát ra khỏi cái cơ thể sinh học yếu ớt đang nằm trên giường bệnh; cùng lúc nhận biết mọi thứ, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Cô gặp lại người cha và bạn bè đã mất của mình. Cô được bao bọc và hồi sinh trong một nguồn năng lượng vô biên mà cô gọi là tình yêu thuần khiết. Cô đã đến “cõi chết” nhưng sau đó tỉnh lại và bình phục phi thường, căn bệnh ung thư hoàn toàn biến mất.

Anita cho biết “Linh hồn tôi cuối cùng cũng đã nhận ra bản chất kỳ diệu của nó, vì vậy nó đã thoát khỏi thân xác tôi và ra khỏi thế giới vật chất này. Nó không ngừng lan rộng ra cho đến khi nó không chỉ phủ đầy thực tại này mà còn vươn đến thế giới bên kia, nó vừa vượt ra khỏi thời gian và không gian này vừa bao gồm cả chính nó”. Ở đó, Anita được ôm ấp trong một tình yêu thương bất tận cho đến lúc cô nhận thức được sự hiện diện của cha cô, nhận thức được ông bảo với cô rằng cô hãy quay lại và tiếp tục sống không sợ hãi.

Nếu bạn đã từng đọc về trải nghiệm cận tử của một số người khác, bạn sẽ thấy trong trải nghiệm cận tử của Anita và họ có những nét tương đồng. Điều khác biệt trong “Trở về từ cõi chết” của Anita là những gì cô được khai sáng sau khi trở lại, và kể điều đó với chúng ta.

Anita chia sẻ: “Tôi tin rằng chân lý vĩ đại nhất của vũ trụ không nằm ở bên ngoài hay trong những nghiên cứu về các vì sao và hành tinh xa xôi. Chân lý nằm sâu trong mỗi người chúng ta, trong trái tim, khối óc và linh hồn kỳ diệu của chúng ta. Khi nào còn chưa hiểu được thế giới bên trong mình, khi đó chúng ta vẫn mù mờ về thế giới bên ngoài”.

Anita sẽ không thể thấu triệt được chân lý đó nếu không trải qua giai đoạn cận tử, hay nói cách khác: từ cõi chết trở về. Trong trải nghiệm cận tử của Anita, không gian và thời gian không tồn tại, không có sự chia cắt, tất cả là một thể thống nhất, kết nối nhau trong một tình yêu thuần khiết, mỗi người đều là trung tâm của vũ trụ. Anita được bao bọc trong năng lượng yêu thương thuần khiết đó, hạnh phúc vô bờ, và cảm giác đó mang đến cho cô khả năng chữa lành vô tận.

Sau khi sống lại, Anita nhận ra sứ mệnh của mình là phải chia sẻ những điều rút ra từ trải nghiệm cận tử, để mọi người có thể hiểu rõ về sự sống của mình mà không cần phải trải qua giai đoạn cận tử. “Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với hi vọng rằng bằng cách nào đó, nó sẽ làm rung động trái tim bạn và nhắc bạn nhớ về sự kỳ diệu của bản thân mình”, Anita viết. Và ước muốn của cô là “đánh thức tiếng nói sáng suốt đang ngủ yên bên trong bạn, thứ sẽ dẫn dắt bạn trên con đường tìm kiếm vị trí của mình ở trung tâm vũ trụ”.

Sống đúng với bản chất con người mình

Khi ở trong trạng thái cận tử, Anita đã nhận ra vũ trụ có lý lẽ riêng của nó. Cô nhận ra Thượng đế không phải là một đấng nào đó, mà là một trạng thái tồn tại… và cô đang trong trạng thái tồn tại đó. Anita hiểu được vì sao cô đến cuộc đời này, vì sao cô bị ung thư, biết mục đích của cuộc đời cô là gì. Anita cũng hiểu rõ việc cô hoàn toàn hết ung thư một cách ngoạn mục là không thể lý giải theo khoa học. Cô hiểu rằng sự tồn tại của con người lớn hơn nhiều, sứ mệnh họ đến với cuộc đời này kỳ diệu hơn nhiều so với bản thể sinh học nhỏ bé của họ. Anita muốn chia sẻ điều đó với người đọc.

Ảnh: First New - Trí Việt

Ảnh: First New - Trí Việt

Anita muốn chúng ta hiểu rằng sự tồn tại của chúng ta trên thế gian này đã là điều kỳ diệu mà nhiều khi ta không nhận biết. Trong khi quay cuồng cùng cuộc sống, chúng ta rất dễ đánh mất mình, dễ mất phương hướng và lạc lối, bệnh tật cũng từ đó mà ra. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức đầy đủ về mình, cần sống đúng với bản chất con người mình, sống một cuộc đời không sợ hãi. Điều Anita rút ra là, chỉ cần sống đúng bản chất yêu thương của mình, ta sẽ chữa lành cho bản thân và cho người khác.

Anita khuyên rằng, hãy trân trọng bản thân mình trước, rồi bạn sẽ tự động quan tâm đến người khác mà không cần cố gắng gì… Sự ích kỷ bắt nguồn từ việc chúng ta yêu thương bản thân quá ít chứ không phải quá nhiều. Thế giới còn nhiều khổ đau vì chúng ta có quá ít tình yêu thương bản thân nhưng lại quá nhiều sự xét đoán, nỗi bất an, sợ hãi và hồ nghi. Nếu chúng ta quan tâm đến bản thân nhiều hơn, hầu hết những nỗi đau sẽ biến mất. Nếu chúng ta nói lời yêu thương với người khác trong khi ta không hề yêu thương bản thân, thì lời nói đó chỉ là sự giả tạo.

Theo Anita, chúng ta chọn tái sinh trong thân xác sinh học này nhằm thể hiện tình yêu, niềm đam mê cũng như nhiều cảm xúc khác của con người - những thứ không tồn tại trong trạng thái nhất thể, thuần ý thức. Nhiều người thường cho rằng chân lý đang ở đâu đó ngoài kia và rất khó tìm thấy. Thế nhưng khi làm như vậy, chúng ta càng thêm lạc lối và rời xa con người đích thực của mình. Toàn bộ vũ trụ đều ở bên trong chúng ta. Mọi việc xảy ra bên ngoài chỉ là để kích hoạt một điều gì đó bên trong chúng ta, để mở mang chúng ta và dẫn chúng ta về với bản chất của mình.

Thông điệp của tác giả là chúng ta hãy hiểu sâu chân lý đang nằm bên trong mình, yêu thương và sống đúng với bản chất con người mình, chúng ta sẽ tìm thấy “Niết bàn” ngay trong hiện tại. Anita cũng chỉ ra những cách thức để người đọc có thể thực hành yêu thương bản thân, trở về với chính mình.

Thu An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/tro-ve-tu-coi-chet-cuon-sach-hon-1-trieu-ban-khoi-goi-hanh-trinh-yeu-thuong-post1231455.vov