Trở về sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 9 tuổi, đến nay sau 10 năm lưu lạc xứ người, nạn nhân Lương Thị L. (2000, trú bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) mới trốn được về quê hương và tố cáo những kẻ buôn người.

Bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 9 tuổi, đến nay sau 10 năm lưu lạc xứ người, nạn nhân Lương Thị L. (2000, trú bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) mới trốn được về quê hương và tố cáo những kẻ buôn người.

Đối tượng Lin Thị Tuyên và Moong Văn Long tại CQĐT.

Được trở về quê hương, đoàn tụ với người thân, em Lương Thị L. không giấu được niềm vui, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, L. lại khóc nghẹn bởi em đã chịu quá nhiều bi kịch. L. sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ sang Trung Quốc lấy chồng và ở luôn bên đó. Thương hoàn cảnh của L., một gia đình hàng xóm nhận L. làm con nuôi.

Đến tháng 5-2009, một người hàng xóm khác đến lừa phỉnh đưa L. sang Trung Quốc tìm mẹ nên L. đồng ý đi theo. Khi sang đến Trung Quốc, L. được đưa đến nhà người phụ nữ tên Ly và bị bắt ép lấy một người đàn ông hơn mình hàng chục tuổi. Khóc lóc, van xin để mong được trở về nhưng Lương Thị L. đã bị những kẻ buôn người ngược đãi. Mới 9 tuổi đã phải làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình, Lương Thị L. đã hết sức sợ hãi, hoang mang. Nhiều lần, L. tìm cách chạy trốn nhưng đều bị bắt lại. “Khi biết mình bị lừa bán, em rất sợ hãi. Nhà chồng nhốt em ở trong nhà, không cho tiếp xúc với ai, mỗi lần người chồng say rượu là em lại bị đánh đòn”, Lương Thị L. kể lại.

Cuộc sống ở nơi “đất khách quê người” lại bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán, Lương Thị L. đã phải chịu nhiều nỗi đắng cay, tủi nhục nhưng L. chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Sau một thời gian bị quản thúc, Lương Thị L. cũng đã được nhà chồng tin tưởng và cho đi làm ruộng cùng. L. cố gắng làm lụng và hy vọng vào một ngày sẽ trốn về quê hương đoàn tụ với người thân.

Đầu năm 2019, lợi dụng sơ hở của nhà chồng, Lương Thị L. trốn ra ngoài đi lang thang nhiều ngày liền để tìm đường về Việt Nam. May mắn trên đường trốn chạy, L. được một nhóm người Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc giúp đỡ tìm cách đưa về Việt Nam an toàn. Tại đây, L. đã làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của các đối tượng lên cơ quan CA.

Từ thông tin tố cáo của nạn nhân, CAH Kỳ Sơn đã lập tức xác minh và xác lập Chuyên án 419N để điều tra làm rõ vụ án. Do thời điểm bị bán, Lương Thị L. đang còn nhỏ, sự việc cũng xảy ra đã khá lâu nên những thông tin về đối tượng rất mơ hồ. Nạn nhân chỉ nhớ người đàn ông lừa bán mình là hàng xóm. Sau một thời gian sàng lọc, ban chuyên án (BCA) đã xác định đối tượng Moong Văn Long (1973, trú cùng bản với nạn nhân) có nhiều đặc điểm nghi vấn giống với lời khai của nạn nhân nên mời đến cơ quan CA làm việc. Qua nhiều tài liệu và đối chứng từ nhiều thông tin khác nhau, đối tượng Long đã thừa nhận hành vi của mình.

Từ lời khai Moong Văn Long, BCA tiếp tục triệu tập Lin Thị Tuyên (1977, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn) nhưng thời điểm đó, Tuyên không có mặt tại địa phương mà đang ở Trung Quốc. Đầu tháng 4-2019, nhận được thông tin, Lin Thị Tuyên sẽ trở về Việt Nam để thăm gia đình, BCA triển khai các phương án vây bắt. Tối 3-4, khi Tuyên vừa xuất hiện tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, các trinh sát đã ập vào, bắt giữ đối tượng.

Bước đầu, Moong Văn Long và Lin Thị Tuyên khai nhận, khoảng tháng 5-2009, Lin Thị Tuyên đặt vấn đề với Long tìm được người sang Trung Quốc bán sẽ được hưởng “hoa hồng”. Long nghĩ ngay đến cháu Lương Thị L. nên Long đến dụ dỗ và hứa hẹn sẽ đưa cháu L. sang Trung Quốc đoàn tụ với mẹ. Sau khi đưa cháu L. sang Trung Quốc giao cho Lin Thị Tuyên, người phụ nữ này bán L. cho một phụ nữ khác tên Ly (quê H. Kỳ Sơn, Nghệ An lấy chồng và sống ở Trung Quốc) với giá 25 triệu đồng.

Ngày 5-4, Thượng tá Tô Văn Hậu- Trưởng CAH Kỳ Sơn, cho biết: Hiện CAH Kỳ Sơn đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Moong Văn Long và Lin Thị Tuyên về hành vi “Mua bán trẻ em”.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_204487_tro-ve-sau-10-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc.aspx