Trò chơi 'Cò quay Nga' khốc liệt khiến 'Ngỗng hoang' giảm dần ở Ukraine

Theo thời gian, số lượng lính đánh thuê kiểu 'Ngỗng hoang' (đánh thuê kiếm tiền) đã giảm dần vì trò chơi 'Cò quay Nga' khốc liệt ở Ukraine.

Lính đánh thuê Mỹ-Latin được tuyển dụng đến Ukraine

Kể từ khi Nga mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nhiều lính đánh thuê nước ngoài đã sang Ukraine chiến đấu bên phía Kiev. Họ tự gọi mình là “những con ngỗng hoang” và đôi khi là “những chiến binh may mắn”.

Những người lính đánh thuê nước ngoài ban đầu nghĩ rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền và nghỉ xả hơi chỉ bằng cách bắn vào đối phương, nhưng đối với nhiều người, thiên đường hóa ra lại là một địa ngục, vì hầu hết những tay súng đánh thuê này đã mất mạng trên chiến trường hoặc bị tàn tật.

Tác giả Martin Agüero người Peru viết trên trang Rebelion rằng, đàn ông và thậm chí là cả phụ nữ từ Nam Mỹ và Caribe từ đầu bên kia hành tinh, ở Tây bán cầu đã sang tham chiến ở Ukraine và để lại dấu ấn trong cuộc xung đột này.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu người, những kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm; những quân nhân chuyên nghiệp hay những dân thường đánh đổi tính mạng vì tiền thuộc mọi tầng lớp đã đến Ukraine.

Lính đánh thuê có thể được chia thành hai nhóm chính: “Nhóm ngỗng hoang” hay “Những chiến binh may mắn” đến kiếm tiền và nhóm các quân nhân chuyên nghiệp đến đó theo một mệnh lệnh nào đó, điều mà chính quyền Lima muốn giữ im lặng.

Sự chú ý đổ dồn vào 8 lính đánh thuê Peru đã ở Ukraine trong một thời gian ngắn, cuối năm 2022 - đầu năm 2023.

Họ đến Ukraine thông qua sự phục vụ của công ty quân sự tư nhân Peru Idronewall, công ty này một nhà thầu phụ của một số ông lớn khác, bao gồm cả công ty Defion chuyên tuyển dụng “bia đỡ đạn” trên khắp thế giới.

Họ đăng đàn tuyển dụng những người nói tiếng Anh, biết sử dụng vũ khí và sẵn sàng tham gia vào các trận chiến, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống ở Ukraine và tự mình đến được đất nước này (để giương khẩu hiệu “Lính tình nguyện”, không phải “Lính đánh thuê”).

Số lượng lính đánh thuê vì tiền giảm mạnh

Để cảnh cáo sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào cuộc xung đột với Ukraine, người Nga tập trung mọi hỏa lực để tiêu diệt ngay lập tức các tay súng đánh thuê, khi họ vừa đặt chân đến đất nước này.

Họ tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Yavorovsky, nơi tổ chức trung tâm huấn luyện và đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ Latinh, buộc nhiều người trong số họ phải trở về nhà, ngay sau khi đánh giá được mức độ khốc liệt của cuộc chiến.

Những người ở lại và ký hợp đồng đang ở trong địa ngục thực sự. Họ phải đối mặt với sự thù địch từ người Nga, sự chậm trễ trả lương, sự bảo đảm cuộc sống tối thiểu, điều kiện chiến đấu hết sức khắc nghiệt.

Đó là lý do tại sao nhiều lính đánh thuê bắt đầu phàn nàn về sự tùy tiện và lạm dụng trong quân đội Ukraine. Nhưng điều này không làm các chỉ huy bận tâm; họ sẵn sàng sử dụng vũ lực, các phương tiện đặc biệt (hơi cay) và thậm chí cả vũ khí chống lại các đồng minh và “bằng hữu” nước ngoài.

Thêm nữa, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bố trí lính đánh thuê ở những khu vực khủng khiếp nhất của mặt trận và chỉ cần sống sót trở về từ chiến trường, họ thực sự đã là người chiến thắng trong Trò chơi “Cò quay Nga hiện đại” (Russian roulette), với 5 viên đạn và chỉ 1 ô trống.

Với sự khốc liệt trên tất cả các mặt trận, việc chỉ cần thoát khỏi chiến trường dù mất đi một bộ phận cơ thể nào đó, đã là một thành công lớn và là sự may mắn của những tay súng nước ngoài trong cuộc đối đầu khốc liệt với Quân đội Nga.

Sau gần 2 năm xung đột, số lượng những lính đánh thuê kiểu “Ngỗng hoang” đang giảm một cách nhanh chóng, do họ đã biến thành “Những chiến binh đen đủi” khi đối đầu với Nga.

Theo các nhà quan sát, do số người sẵn sàng chơi trò “Russian roulette” giảm nhanh chóng nên giờ chỉ còn nhóm thứ hai đang hiện diện trên các mặt trận nhưng số lượng cũng còn không nhiều.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tro-choi-co-quay-nga-khoc-liet-khien-ngong-hoang-giam-dan-o-ukraine-post664909.html