Triệu trái tim, triệu tấm lòng hướng về Trường Sơn
Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” do Báo SGGP phát động từ ngày 27-7-2009 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước. Để chính thức vận động cho chương trình đầy tình nghĩa này, cũng như để công bố những hoạt động trong giai đoạn 1 (15-9-2009 đến 27-7-2010), Báo SGGP đang gấp rút chuẩn bị Gala “Nghĩa tình Trường Sơn” vào đêm 15-9-2009, tại Nhà hát Hòa Bình.
Vì ý nghĩa và mục đích cao cả của chương trình, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Bình Dương đã đồng ý tham gia cùng với Báo SGGP thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình đêm Gala, để kết nối hàng triệu trái tim người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước hướng về Trường Sơn. Thật xúc động khi những người làm chương trình của Báo SGGP đón nhận được nhiều tình cảm của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, những người một thời khoác áo lính và có mặt ở Trường Sơn, chứng kiến sự tàn khốc, ác liệt của cuộc chiến và tận mắt chứng kiến sự hy sinh của đồng đội mình. Một nhân viên của Công ty cổ phần Viễn thông miền Tây cho biết, sau khi đọc được chương trình trên Báo SGGP, lãnh đạo công ty đã ngay lập tức kêu gọi toàn thể cán bộ, anh em và các công ty thành viên đóng góp một ngày công cho chương trình. Và, số tiền 30 triệu đồng của tập thể Công ty CP Viễn thông miền Tây đã nhanh chóng được chuyển đến Báo SGGP. Cô còn nói thêm, trong chuyến đi khảo sát để tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu TNXP, đầu tiên của báo về các tỉnh, thành dọc đường Trường Sơn, lãnh đạo đơn vị cô sẽ tham gia. Thật đáng trân trọng khi chúng tôi đã đón tiếp các bác cựu chiến binh, cựu TNXP Trường Sơn, cũng đã tự mình đến báo để trích số tiền lương hưu hàng tháng cho “Nghĩa tình Trường Sơn”. Một bác ở quận 10 (không nêu tên - PV) tâm sự rằng chồng bác đã hy sinh ở Trường Sơn, vì thế trong lòng bác luôn đau đáu một nỗi niềm hướng về Trường Sơn. Lãnh đạo của Vietcombank - đơn vị tài trợ chính cho Gala - cho biết: “Chúng tôi đồng ý làm đơn vị tài trợ chính cho chương trình vì ngoài ý nghĩa chính trị cao cả, chương trình còn mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, một trong những hoạt động xã hội từ trước đến nay Vietcombank luôn hướng đến”. Để hưởng ứng tinh thần hướng về Trường Sơn, dù hội trường đã kín lịch hoạt động, Ban lãnh đạo khách sạn Rex cũng đã cố thu xếp hỗ trợï Báo SGGP một phòng họp để tổ chức họp báo giới thiệu Gala chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”. Có thể nói, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam đã thấm nhuần trong mỗi người dân Việt. Bất kể là ai, khi nói đến việc đền ơn đáp nghĩa, đến những hoạt động hướng về cộng đồng, hướng đến những người còn đang gặp khó khăn, bất hạnh đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành nhất. Chính vì thế, trong chương trình Gala phát động, chúng tôi cũng đã kết nối được sự sẻ chia của các anh chị em nghệ sĩ. Ngoài các ca sĩ đàn anh đã đóng góp rất nhiều trong các chương trình thường niên của báo như Quang Lý, Cao Minh; những ca sĩ trẻ như Phương Thanh, Thanh Thúy, Cao Thái Sơn, Đông Quân cũng ngay lập tức nhận lời tham gia. Ca sĩ Thanh Thúy đang tham gia chương trình ở Campuchia nhưng khi nhận được điện của chúng tôi, vẫn hăng hái… sẽ thu xếp mọi chuyện để hát trong đêm Gala phát động “Nghĩa tình Trường Sơn”. Tái hiện hình ảnh Trường Sơn xưa, tri ân, tưởng nhớ những anh hùng Trường Sơn đã ngã xuống cho hòa bình ngày nay, là những gì Ban tổ chức cố gắng chuyển tải đến khán giả trong đêm Gala. Hy vọng với tất cả tâm huyết hướng về Trường Sơn, Báo SGGP sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người để thông điệp “Kết nối mọi trái tim Việt Nam” được truyền đến mọi người dân Việt Nam. Minh Thảo
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2009/9/202521/