Trao cho con 'không gian' đủ rộng
Có cô bé sinh ra trong gia đình điều kiện kinh tế bình thường. Bố mẹ đều có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. 17 tuổi, em cũng như bạn bè thích trang điểm, làm đẹp. Vậy nhưng đối với mẹ em, đó là điều khó chấp nhận.
Mới đây, sau khi thi khảo sát được điểm cao, em dè dặt xin mẹ mua cho một cây son song mẹ nhất quyết từ chối với lý do: “Con cần tập trung học, không được đua đòi. Ở tuổi này mà chỉ để ý đến “môi son má phấn” thì dễ sa ngã, hư hỏng”. Nghe mẹ nói thế, cô bé rất tủi thân. Những ngày học chính khóa, nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đúng đồng phục, không được trang điểm, sơn móng tay, nhuộm tóc…

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, ở lứa tuổi của em đâu phải chỉ có mỗi việc học trên trường. Thỉnh thoảng em cùng bạn thân đi ra mấy hàng cây phong linh, bằng lăng hay quán cà phê có không gian đẹp để chụp ảnh. Mỗi lần như thế, bạn lại cho mượn đồ trang điểm, còn em đến một cây son cũng không có. Em suy nghĩ nhiều về những câu nói của mẹ, tâm sự trên mạng xã hội với lời lẽ đầy tâm trạng.
Gần đây một câu chuyện khác cũng nhận được sự quan tâm. Một cô gái ngoài 20 tuổi kể bố cô đi làm về hằng tháng đưa tiền cho vợ chi tiêu. Thỉnh thoảng, bố mua món ngon cải thiện bữa ăn là cả nhà phải nghe những lời phàn nàn từ mẹ như “chi tiêu như thế là hoang phí”. Mỗi lần xin tiền đóng học, đối với cô không khác gì cực hình. Trong nhà ai mua bộ quần áo, đôi dép mới cũng phải “nhìn nét mặt mẹ”.
Tốt nghiệp đại học, đi làm có thu nhập, hằng tháng cô gửi một phần tiền lương cho mẹ, số còn lại chi tiêu cho bản thân. Có lần cô gái trẻ đi du lịch cùng đồng nghiệp nơi làm việc, đưa ảnh lên mạng xã hội cũng bị mẹ nhắn tin trách cứ “con đi chơi ăn sung mặc sướng, có biết mẹ ở nhà cơm canh đạm bạc?”. Đọc xong tin nhắn, cô thấy lòng nặng trĩu. Cô chỉ ao ước mẹ “ngừng hy sinh vì gia đình”. Mẹ đã già, nên nghỉ ngơi, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ để những người xung quanh không cảm thấy ngột ngạt.
Đọc những câu chuyện này, nhiều người bày tỏ: Thời nay, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh xã hội đã khác xưa. Cha mẹ sát sao dạy dỗ con cái là cần thiết song không thể đòi hỏi các con sống như chúng ta mấy mươi năm về trước. Mỗi người nên nhìn ra xung quanh để thấy môi trường xã hội đã biến chuyển ra sao, từ đó có cách dạy con phù hợp, không buông lỏng nhưng cũng không quá khắt khe, áp đặt.
Hãy cho con một “không gian” đủ rộng để trưởng thành. Trong “không gian” ấy, con có một giới hạn cần tuân thủ song cũng có khoảng mở dành cho bạn bè đồng trang lứa, sở thích cá nhân, những ước mơ và cảm xúc riêng tư. Cha mẹ hãy là người đồng hành, ở phía sau lắng nghe và hỗ trợ con khi cần thiết, nhắc nhở, uốn nắn để con không “lạc bước”. Những người con hãy nói lên tiếng nói của mình để nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ cha mẹ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/trao-cho-con-khong-gian-du-rong-postid443814.bbg











