Trả lại gần 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Buổi sáng ngày 10-7, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tỵ (ở phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) ra phường để lĩnh lương hưu. Ngoài lương hưu của mình, ông Tỵ còn được vợ chồng người hàng xóm ủy quyền nhờ lĩnh hộ.

Sau khi lĩnh số tiền gần 30 triệu đồng, ông Tỵ để cả tiền và sổ hưu vào túi rồi đến thẳng ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản cho người hàng xóm. Lúc này ông Tỵ mới phát hiện chiếc túi đựng tiền đã bị rơi mất. Đang trên đường đến trụ sở công an trình báo thì ông Tỵ nhận được cuộc gọi của chị Nguyễn Thị Bích Liên, nhà ở khu chung cư 57 Láng Hạ (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) thông báo chị nhặt được túi tiền của ông. Buổi sáng, khi đang trên đường đi làm qua đoạn đường Trường Chinh, chị Liên nhìn thấy chiếc túi rơi ven đường nên đã nhặt và mở ra xem, thấy trong túi có một tập tiền buộc gọn gàng, gồm 26.500.000 đồng và 3 cuốn sổ lương hưu mang tên Nguyễn Văn Tỵ, Mai Thị Hồ Trí và Phạm Ngọc Kiếm cùng giấy ủy quyền lĩnh lương của ông Kiếm và bà Trí cho ông Tỵ. Chị Liên vội tìm thông tin trên giấy và liên lạc tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Chị Liên trao lại số tiền và sổ lĩnh lương hưu cho ông Tỵ.

Được biết, chị Liên đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Ngoài công việc kế toán, chị Liên còn bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt gia đình. Bố mẹ hai bên đều ở quê và làm nông nghiệp; con bé nhất của chị Liên mới 2 tuổi nên hằng ngày chị vẫn phải thuê người giúp việc trông con để đi làm. Số tiền gần 30 triệu đồng là một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình, song, chị Liên quan niệm: “Của cải mình làm ra mới là của mình, còn của người khác thì trả về cho họ, không nên tham lam, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu tôi làm việc tốt thì tôi cũng sẽ gặp được người tốt, vì thế tôi không lăn tăn suy nghĩ gì mà tìm cách liên lạc ngay cho người mất để họ mừng. Nhất là khi mở túi ra thấy ba cuốn sổ lương hưu mà trong đó có hai cuốn sổ của hai bác đều là bộ đội nghỉ hưu, tôi lại càng thấy mình cần phải sớm trả lại”. Chồng chị Liên, anh Vương Đình Tuấn cũng rất ủng hộ việc làm của vợ. Anh chia sẻ: "Mình đặt địa vị vào người mất cũng tiếc của và buồn lắm, nhất là giấy tờ, sổ sách bị mất thì thủ tục làm lại rất phức tạp. Trả lại cho người mất, họ vui mà mình cũng thấy hạnh phúc vì làm được việc tốt. Tôi rất ủng hộ việc làm của vợ và qua đó cũng là cách để chúng tôi dạy bảo các con của mình”.

Sau khi nhận lại 3 cuốn sổ lương hưu và số tiền đánh rơi, ông Tỵ đã ngỏ ý tặng chị Liên một số tiền nhỏ để cảm ơn nhưng chị một mực từ chối. Ông Tỵ cho biết: “Được nhận lại số tiền bị mất, tôi mừng quá. Thật may là tôi đã gặp được người tốt, nếu không ngoài mất tiền, việc xin cấp lại sổ lương hưu của chúng tôi chắc sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Tôi mong xã hội sẽ có thêm nhiều người tốt như chị Liên”.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tra-lai-gan-30-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-582337