TP.HCM lãng mạn mùa hoa chò rơi

Tháng 4 về, những 'cơn mưa' hoa chò tô điểm thêm cảnh sắc đường phố Sài thành. Cánh hoa xoay trong gió, dệt thảm úa màu dưới chân là những hình ảnh lạ mắt và lãng mạn.

Sắc hoa chuyển màu

Như thông lệ hàng năm, cứ đến tháng 4 là thời điểm hoa chò rơi rụng trên nhiều tuyến đường ở quận 1 (TP.HCM). Hoa chò (hay còn gọi là hoa chong chóng, hoa dầu) là loại hoa khá đặc trưng với 2 cánh, đến khi khô úa sẽ rơi rụng xoay vòng như những chiếc chong chóng trong không trung. Những ngày này, trên các tán cây dầu, cây chò, từng cụm hoa từ xanh chuyển sang vàng nhạt, rồi úa màu dần. Nhiều người quen với sự thay đổi này, họ còn nói đó là dấu hiệu cho những "cơn mưa hoa chò" lãng mạn sắp đến.

Dưới "cơn mưa" hoa chò

Hoa chò rơi nhiều khi có gió mạnh. Những cánh hoa xoay tít khiến trẻ con và cả người lớn tuổi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Theo nhiều người ở TP.HCM, hình ảnh những cánh hoa rơi rụng, cảnh tượng vui đùa dưới thảm hoa là một phần trong ký ức tuổi thơ.

Ký ức thảm hoa chò

Hoa rơi nhiều tạo thành những thảm hoa khô úa trên những con đường, công viên rợp bóng cây. Ngắm thảm hoa vào một buổi sáng sớm, không ít người nói vui đây là "đặc sản" của thành phố họ ở, mà những nơi khác hiếm có.

Phạm Ngôn - Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-lang-man-mua-hoa-cho-roi-post1074631.html