Tốt bụng lại gặp phiền

Trong các hội nhóm cho tặng đồ, nhiều người vẫn đăng thông tin thu gom đồ gửi đến vùng lũ lụt hoặc xin cho bản thân và gia đình.

Chị Nguyên ở phường Ngọc Hà tình cờ đọc được một bài đăng xin quần, áo cũ. Khi thấy chiều cao cân nặng khá vừa với số trang phục đã soạn sẵn, chị liền nhắn cho người đăng thông tin:

- Em ơi, chị có túi khá nhiều đồ nữ size M, L. Em qua chị lấy nhé.

- Em ở trên Hà Giang chị ạ, chị gửi lên cho em được không - người phụ nữ nhắn lại.

- Chị đang bầu to mà túi nặng nên không mang vác được - chị Nguyên trả lời.

- Thế em sẽ tạo đơn rồi có bên vận chuyển đến lấy được không chị - người phụ nữ nhắn.

Thấy người xin thiết tha, chị Nguyên đồng ý. Tưởng giao đồ đã xong, không ngờ hôm sau "shipper" gọi điện cho chị đòi phí vận chuyển. Chị Nguyên liền nhắn cho người phụ nữ kia nhưng không được hồi âm.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Nguyên tâm sự không biết người đăng tin xin đồ kia là thật hay lừa đảo nhưng câu chuyện như một lời nhắc nhẹ dù có lòng tốt cũng cần phải tỉnh táo để có thể trao gửi đến đúng người cần nhận.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tot-bung-lai-gap-phien-726116.html