Tôi ở lại thành phố, thầm chúc mọi người về quê ăn Tết bình an

Sài Gòn những ngày giáp Tết chia làm nhiều nửa, nửa về quê ăn Tết, nửa ở lại Sài Gòn đón Tết và nửa chọn du lịch trong ngày Tết.

Hôm nay 27 Tết, dạo một vòng Sài Gòn tất bật dòng người, xe cộ ngược xuôi, không khó để khảo sát kế hoạch Tết năm nay của mọi người về quê hay ở lại.

“Mấy nay Sài Gòn quyến luyến vẫy chào đoàn người về quê ăn Tết. Đứng một góc Sài Gòn, tôi cũng thầm vẫy chào, chúc cho mọi người thượng lộ bình an, đón một cái Tết trọn vẹn an vui bên gia đình nơi quê nhà. Dù quyết định Tết năm nay ở lại Sài Gòn, phần để tiết kiệm tiền, phần để tăng thêm thu nhập nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về quê nhà” - anh Khánh (chủ thầu một công trình xây dựng ở TP, ngụ tại Tân Phú) chia sẻ.

Ảnh minh họa: AI

Được biết quê nhà anh Khánh ở Hải Phòng và anh thường không về quê dịp Tết. Khi được hỏi lý do tại sao, anh nói:

“Mẹ tôi tiếc tiền, bà bảo trong năm tôi về dịp nào cũng được, vé máy bay ngày Tết cao quá. Vả lại về chơi cũng được có vài hôm rồi lại đi, chi cho cập rập. Tôi biết là bà lo lắng cho tôi nên lúc nào cũng tỏ ra vui cười, qua cuộc gọi mấy ngày cận Tết, bà cứ nhắc đi nhắc lại là đợi qua Tết rồi hẳn về nha con. Tôi đồng ý vì dù sao tôi cũng mới về nhà tháng trước rồi".

Cũng chọn không về quê dịp Tết, nhưng trường hợp của anh Hải (ngụ tại Tân Bình, TP.HCM) ở lại Sài Gòn đón Tết là vì năm nay tinh thần anh không ổn định, những rắc rối trong mối quan hệ với thành viên trong gia đình khiến anh không thấy thoải mái khi đối diện. Anh muốn dành thời gian một mình cho đến khi nào đủ bình tĩnh và tâm lý ổn định thì sẽ về quê.

Anh Hải cho biết việc ở lại đón Tết ở Sài Gòn sẽ buồn lắm, thiếu đi hương vị tình thân và cảm giác yên bình mỗi đêm 29, 30 Tết ngồi canh nồi bánh chưng, bánh tét rồi "cà kê dê ngỗng" với anh em đủ thứ chuyện.

Ảnh minh họa: AI

“Không biết mọi người có giống tôi không, chớ Tết là tôi thích nhất khoảnh khắc lúc mà khuya lắc khuya lơ vẫn ngồi cạnh nồi bánh chưng, nhậu cùng anh em hàng xóm rồi nhắc lại chuyện đâu thời còn bé xíu xiu vậy mà vui. Nhưng năm nay tôi có những rắc rối cá nhân nên có về thì đầu óc cũng chẳng thảnh thơi để tận hưởng khoảnh khắc đó" - anh Hải tâm sự

Phần lớn những người không về quê ăn Tết, không ở lại Sài Gòn, chọn đi thăm thú dịp Tết ở nơi xa thường là gốc ở Sài Gòn. Để đổi gió, đón xuân họ chọn những địa điểm có không khí mát lạnh như Đà Lạt hoặc Buôn Mê Thuột, Măng Đen…

Như chị Tuyền, một kế toán viên tại công ty thương mại ở TP (ngụ tại Bình Thạnh, TP.HCM) chọn du lịch tại Buôn Mê Thuột, nơi có nhà của bạn mình để đón Tết. Vì nhà chị ở Sài Gòn, các thành viên đều sinh ra và lớn lên tại đây, cũng có quê nội, nhưng lâu lắm rồi không về nên về cũng không còn ai quen ở đó.

Đối với người Sài Gòn như chị, đôi khi lại ước giá có ai thân thiết ở quê để về. Nhìn mọi người cùng công ty cứ xôn xao hỏi nhau chừng nào về quê, lòng cũng dấy lên cảm giác muốn có quê để về. Mà giờ không có quê, chị Tuyền sẽ chọn đón Tết ở đâu đấy xa thành phố một chút.

"Đà Lạt tôi đi hoài rồi nên năm nay quyết định lên Ban Mê để xem có gì thú vị không. Tôi chưa đặt chân đến đó bao giờ. Bạn tôi rủ lên hoài hà mà trong năm lại không sắp xếp được thời gian. Sẵn Tết được nghỉ dài ngày, tôi đưa mẹ mình đi cùng vừa lên thăm bạn, vừa vi vu đón xuân luôn” - chị Tuyền tỏ lòng

Cũng gốc Sài Gòn, nhưng với chị Thiên Anh, một chuyên gia trang điểm (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ kế hoạch Tết năm nay của mình đơn giản là ở nhà nghỉ ngơi, chơi là chính, chơi chán thì sắp xếp lại tinh thần và mục tiêu công việc cho năm mới.

“Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, không di chuyển xa được nên Tết này ở nhà thôi, không có đi du lịch như hồi xưa, lúc họ còn trẻ. Vì tính chất công việc, trong năm tôi cũng di chuyển ngược xuôi tới lui nhiều tỉnh thành rồi nên cũng không vui thích gì di chuyển thêm nữa, chỉ muốn ở nhà quây quần bên ba mẹ, anh chị và các cháu thôi.”

LÊ DUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/toi-o-lai-thanh-pho-tham-chuc-moi-nguoi-ve-que-an-tet-binh-an-post775511.html