Tỏa sáng khát vọng từ truyền thống anh hùng
Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La hân hoan, phấn khởi đón sự kiện trọng đại - Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025). Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Sơn La anh hùng; đồng thời, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
Từ thuở khai thiên lập địa, Sơn La đã là miền đất của sử thi và huyền thoại - nơi hội tụ sắc màu văn hóa của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, khai phá, dựng bản, giữ mường, dệt nên bức tranh đặc sắc vùng Tây Bắc. Nơi đây còn là căn cứ địa cách mạng quan trọng, “phên dậu” vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.
Trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, Sơn La được biết đến với Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian”, nhưng cũng là “trường học cách mạng”, hun đúc ý chí, tổ chức các phong trào đấu tranh và nuôi dưỡng lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc. Cây đào Tô Hiệu đã trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần kiên trung, bất khuất - biểu tượng của niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
Phát huy truyền thống cách mạng, nhân dân các dân tộc Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã anh dũng đứng lên cùng nhân dân cả nước chống thực dân, đế quốc; vừa kiến thiết, vừa chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những địa danh Mường La, Sông Mã, Cò Nòi, Yên Châu... với những chiến công bất tử, đã đi vào trang sử vàng son của tỉnh nhà.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Sơn La đã trải qua muôn vàn thử thách, nhưng cũng chính trong gian khó, bản lĩnh và ý chí của người dân Sơn La càng được khẳng định. Từ một tỉnh nghèo, hạ tầng còn thiếu thốn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung, tự cấp, đến nay Sơn La đã vươn mình mạnh mẽ. Những công trình trọng điểm như công trình thế kỷ Thủy điện Sơn La, tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La được khởi công xây dựng, những công trình điện, đường, trường, trạm... vươn tới các bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới đã thắp sáng khát vọng đổi thay. Sơn La hôm nay tự hào là “thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao” của vùng Tây Bắc, với hàng trăm nghìn hecta cây ăn quả, cà phê, chè, cây dược liệu được cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính trên thế giới.
Trong dòng chảy hội nhập, hình ảnh Sơn La, miền đất của bốn mùa hoa trái, của điệu xòe Thái huyền diệu, của tiếng khèn Mông vang vọng đại ngàn đang ngày càng tỏa sáng. Những lễ hội văn hóa, những bản du lịch cộng đồng, những vùng cam, xoài, nhãn, cà phê trĩu quả... đang trở thành “thương hiệu”, hấp dẫn bạn bè, thu hút du khách gần xa.
Không chỉ phát triển kinh tế, Sơn La còn là điểm sáng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay từ cơ sở đã trở thành kinh nghiệm quý cho các địa phương miền núi khác học tập, làm theo. Đặc biệt, với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sơn La tiếp tục tiên phong đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Chặng đường 130 năm qua đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bao thế hệ người dân Sơn La. Phát huy truyền thống anh hùng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Sơn La đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch xanh và logistics của vùng.
Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, mà còn là thời khắc để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La thắp sáng thêm niềm tin, niềm tự hào, ý chí vươn lên, viết tiếp trang sử mới - trang sử của đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Những công trình mọc lên, những con đường mở mới, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người dân là minh chứng sống động cho sức bật của vùng đất kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hết sức mộc mạc, trữ tình - nơi sông Đà vẫn miệt mài chảy qua năm tháng, nơi điệu xòe Thái vẫn ngân vang trong nhịp bước đi lên của quê hương.
Với niềm tin sắt son vào Đảng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đang cùng nhau viết tiếp bản trường ca hào hùng của 130 năm dựng xây và phát triển, để Sơn La mãi mãi là miền đất anh hùng, miền đất của niềm tin, của khát vọng và tương lai rạng ngời.