Ở Hà Nội, mỗi dịp Tết đến xuân về không thể không có một cành đào hay cây quất cảnh để trang trí trong nhà. Và cũng chẳng có năm nào, sau dịp Tết lại không có cảnh những cành đào, cây quất bị vứt bừa bãi, ngổn ngang dưới lòng đường, trên vỉa hè...
Không chấp nhận bán đào, quất giá rẻ vào ngày cuối năm nên nhiều tiểu thương đã bỏ lại hàng trăm gốc đào, quất, thậm chí là chặt hay đập bỏ cây khiến vỉa hè Hà Nội nhìn thật xót xa.
'Nếu cành nào hoa nở đẹp thì lấy giá khác, hoa mà nở ít giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên hôm nay 29 Tết rồi chủ yếu vừa bán vừa tặng cho mọi người thôi', chủ hàng bán quất đào Tết chia sẻ.